Cá độ thời số hóa

22/01/2010 19:21 GMT+7

(TNTT&GT) Cá độ bóng đá bây giờ đã được “số hóa”, không cần phải “a-lô” như những năm trước. Nếu dân máu me đỏ đen thật sự muốn lâm chiến, chỉ cần được những người có “uy tín” bảo lãnh là họ sẽ được chủ lò cấp ngay một “mạng” để xài.

(TNTT&GT) Cá độ bóng đá bây giờ đã được “số hóa”, không cần phải “a-lô” như những năm trước. Nếu dân máu me đỏ đen thật sự muốn lâm chiến, chỉ cần được những người có “uy tín” bảo lãnh là họ sẽ được chủ lò cấp ngay một “mạng” để xài.

Thiên hình vạn trạng

Mở máy, bạn sẽ thấy như có một ma lực trước một lịch thi đấu kèm với tỷ lệ cá cược dày đặc. Từ Âu sang Á, từ châu Mỹ đến cả châu Phi, ngày nào cũng có trận, giờ nào cũng có trận để chơi. Nếu dân cá cược chơi hết các giải, e rằng họ phải thức thâu đêm suốt sáng. Ai cũng nghĩ mình có thể kiềm chế được “dục vọng” nhưng khi đã thua rồi thì “giải nào cũng chơi” để gỡ.

Có quá nhiều cách cá cược cho dân chơi chọn lựa. Kèo trên, kèo dưới, bắt trước bắt sau, bắt cho đến phút 86, 87, thậm chí đến phút 89 cũng còn có kèo. Tùy theo thời điểm, mà kèo ra rất “sát”. Lúc thì còn nửa trái chấp tiền, lúc còn đồng banh, đồng nửa… Còn nếu dân chơi phân vân không biết chọn đội nào thì có thể chọn TÀI (under) hay XỈU (over). Tài là chọn kèo trên cho tổng số bàn thắng (tính cả hai đội) trong một hiệp hoặc cả trận, hoặc từng thời điểm, còn Xỉu là nằm ở số bàn thắng tối thiểu. Nếu dân chơi vẫn chưa yên tâm, có thể nhấp kèo cho số lần đá phạt góc. Còn không, có thể bắt kèo từng 15 phút trong suốt 90 phút thi đấu. Nghe thật rắc rối, nhưng dân chơi thứ thiệt họ rành “sáu câu vọng cổ” về những kèo kiểu này.

 

Dân chơi mệnh danh là chuyên nghiệp khéo léo kết hợp các kèo trong một trận bắt độ. Chẳng hạn họ bắt đội A chấp đội B nửa trái. Đến phút 85, tỷ số là 1-0 nghiêng về A, họ không dại gì ôm trọn gói. Dân chơi dùng thuật ngữ “nhả xương” để bảo toàn số tiền đã thắng đến giờ phút ấy. Thường thì vào thời điểm từ phút 85 trở đi kèo tài xỉu chỉ còn nửa trái, nếu theo kèo trên thì họ ăn đủ nhưng chỉ thua 3, thua 4 mà thôi. Chẳng may mấy phút phù du mà đội B gỡ hòa 1-1, coi như họ hòa vốn; còn tỷ số giữ nguyên, họ vẫn ăn 6 hay 7 sau khi trừ bớt tiền thua cho kèo sau. Còn trời thương, nếu bên A đá vào một trái nữa, coi như họ ăn hai kèo. Thường bắt những kèo như vậy phải nhanh tay, nếu sớm quá, tỷ lệ thua còn cao, nhưng bắt muộn quá có khi lỡ ăn.

Dân cá cược VN thường chỉ chơi những kèo trên mặc dù trên máy vẫn còn những kèo khó hiểu khác. Anh V. phát hiện ra một kèo như dạng “độc đắc” của vé số. Đó là kèo bắt theo “xiên”. Nghĩa là chủ lò cho người chơi chọn từ 3 đến 12, 13 trận để bắt. Tỷ lệ ăn được nâng lên theo số trận dân chơi lựa chọn. Ví dụ họ chơi xiên chọn 3 trận để cá. Nếu thắng hết, chỉ ăn gấp 6,7 lần, nhưng nếu chọn một xiên đến 12 trận, họ có thể thắng gấp 700 lần tiền cá cược. V. đã từng chơi một xiên 12 trận, chỉ thua một trận, nếu thắng đủ (cược 10 USD) thì anh đã có 7.000 USD rồi. Chơi theo kiểu xiên là phải không thua trận nào, chỉ thua một trận, coi như thua trắng.

 

Bạn đừng nghĩ rằng một USD trên máy được tính theo giá thị trường hối đoái ngoại tệ. Ở đây, chủ lò và dân chơi thường thỏa thuận 1 USD được tính bằng 40.000 đồng VN.

Những con thiêu thân

Chưa có một con số thống kê đầy đủ,  nhưng mười người chơi cá cược thì đã hết 9,9 người thua. Có người  rất cảnh giác tuyên bố rằng mình chỉ xem cá cược là trò giải trí để coi đá banh cho “đã”, nhưng dần dần họ “lầy” lúc nào không hay. Cái nguy hiểm nhất của trò cá cược bất hợp pháp này là chủ lò cho dân chơi một tài khoản trước để cá. Tùy theo “uy tín” từng người, chủ lò có thể cho tài khoản từ 500 cho đến cả 10.000 USD. Cứ mỗi lần thắng, tài khoản sẽ nhảy lên, còn thua thì tài khoản sẽ vơi bớt cho đến khi còn zero. Đến lúc này, dân máu me đành phải gọi điện thoại xin thêm. Nhiều người không có một đồng dính túi nhưng cứ mở mạng và “cá” ào ào, đến khi cộng lại thì đã thua tới 3, 4 ngàn USD. Đến sáng mai chợt bừng tỉnh thì đã muộn. Chạy vạy vay mượn đầu này đầu khác để cuối giờ chiều trả cho lò, cuộc đời của họ bắt đầu khốn đốn. Dùng chữ khốn đốn là vì họ không dừng lại, mà như con thiêu thân lao vào gỡ. Mà cờ bạc rồi thì đâu có chịu gỡ ít, có người vừa muốn gỡ vừa muốn lời thêm. Thua 5, đánh 6, lại thua, đánh tiếp 15, 20. Rồi trượt dài và “lầy”.

 

Một số trang web quen thuộc của dân cá cược bóng đá - Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đã có nhiều gia đình tan nhà nát cửa vì cá cược. Không phải người rành bóng đá mới chơi đâu. Đã là cờ bạc thì chẳng cần biết thằng Ronaldo hay thằng khỉ gió gì họ cũng nhào vô. Như anh H, chị K, trước đây hay đánh số đề, thấy người ta chơi cũng phát ham. Anh K nói số đề xác suất thấp quá, 99 con chỉ có một con trúng; còn cá cược thì 50-50. Mua mấy tờ báo anh chị chọn kèo như là ném đồng bạc xuống đất, úp thì bắt thằng này, ngửa thì chọn thằng kia. Lúc đầu cũng trúng, nhưng càng về sau càng thua. Nay phải đi ở nhà thuê chẳng còn một đồng xu dính túi.

Những người cá cược trên mạng thần sắc trông rất bệ rạc. Đêm chơi trắng, sáng dậy mặt mày tái mét chẳng ra “con gì”. Đã dính vào như người nghiện ma túy, thấy cái máy vi tính là không chịu nổi. Mở máy ra lại thấy kèo, thấy kèo lại lên cơn nghiện… Họ sẽ thấy đi làm kiếm vài trăm ngàn có khi không bằng lên mạng một đêm, nếu may mắn thì kiếm được bằng cả tháng lương. Nhưng thắng làm sao được cái trò đỏ đen! Mất tiền, mất thời gian, mất sức khỏe, mất hạnh phúc gia đình, lại ảnh hưởng công việc, đó là cái mất lớn nhất của những người đã trót nhúng chân vào trò chơi cá cược thời “số hóa”.

Minh Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.