ĐỘI HÌNH RA SÂN
CLB TP.HCM: Nguyễn Thanh Thắng - Tùng Quốc, Sầm Ngọc Đức, Thanh Bình, Hoàng Thịnh, Joao Paulo, Lâm Ti Phông, Đình Khương, Nguyễn Thế Anh Lee (Lee Nguyễn), Diakite, Dario Frederico
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Dương Quang Tuấn - Phi Sơn, Trung Học, Tuấn Hải, Kelley Oahimijie, Nhật Minh, Văn Nam, Quách Tân, Văn Vĩ, Văn Công, Claudecir
"CLB TP.HCM đang muốn khẳng định sự đầu tư mạnh mẽ của mình trong mùa bóng này sẽ mang lại hiệu quả. Đương nhiên đấu trên sân nhà trong bối cảnh vừa bị "trắng tay" ở trận ra quân, TP.HCM rất muốn lấy trọn 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Ở trận này Lee Nguyễn chính thức ra sân sẽ giúp HLV Polking có nhiều sự lựa chọn phương án và là sự kỳ vọng để đội bóng thành phố mang tên Bác chơi khởi sắc hơn ở trận làm khách tại Đà Nẵng. Với Ngô Hoàng Thịnh, Lee Nguyễn, Lâm.Ti Phông, Diakite và Da Silva Federico...HLV Polking có lực lượng khá đầy đặn để triển khai ý đồ của riêng mình
Trong khi đó, đội khách của HLV Phạm Minh Đức từng khẳng định khả năng "không biết sợ ai". Chơi trên sân Thống Nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực khi đối đầu với cả 2 đại diện của bóng đá thành phố là Sài Gòn FC và TP.HCM.
Bộ khung mà ông Phạm Minh Đức lựa chọn dựa vào những cái tên như: Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân hay Claudecir... kà những nhân tố đều chứng minh được năng lực ở V-League mùa trước.
Dự đoán: TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa nhau 1-1".
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
1': CLB TP.HCM giao bóng trước.
2’: Lee Nguyễn vừa có pha bấm bóng đẳng cấp cho đồng đội. Anh là tâm điểm của trận đấu.
"Năm phút đầu trận chưa nói lên điều gì. Cả hai tranh chấp chủ yếu giữa sân. Ở góc độ nào đó, có vẻ cầu thủ hai bên không ngại va chạm".
6': Lee Nguyễn và chạm với Kelley nằm sân đau đớn khiến cổ động viên CLB TP.HCM lo sốt vó. Rất may anh có thể đứng dậy thi đấu tiếp.
10’: Nỗ lực của Lâm Ti Phông mang về cho CLB TP.HCM quả phạt góc.
"Mặt sân Thống Nhất khá đẹp, cộng với điều kiện thời tiết lý tưởng rất thuận lợi cho 2 đội triển khai lối chơi. Bằng chứng là những pha phối hợp cả hai bên có tốc độ cao. Cầu thủ triển khai kỹ thuật xử lý bóng khá tốt".
"Có thể thấy, Lee Nguyễn chưa có nhiều bóng. Nhưng mỗi khi nhận được bóng, anh xử lý cũng khá tinh tế".
Những pha chạm bóng đầu tiên của Lee Nguyễn tại V-League 2021
|
12': Khá bất ngờ khi bầu Đức cũng đến sân Thống Nhất xem Lee Nguyễn thi đấu.
14’: Tuấn Hải (Hà Tĩnh) dứt điểm bật cột dọc sau đường chuyền của Quách Tân. Hà Tĩnh lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số.
Tuấn Hải sút bóng trúng cột dọc
|
"Không thể dùng từ nào khác ngoài sự may mắn dành cho TP.HCM. Ngược lại Phạm Tuấn Hải quá "đen" trong một tình huống những tưởng chắc chắn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn thắng. Trước đó, có thể thấy Giang Trần Quách Tân có pha xử lý quá hay để dọn cỗ cho đồng đội. Tình huống này cho thấy, đội khách có thể trừng phạt chủ nhà bất kỳ lúc nào".
17’: Quách Tân dứt điểm bị thủ môn Thanh Thắng cản phá.
Quách Tân suýt ghi bàn cho Hà Tĩnh
|
18': Kelly (Hà Tĩnh) nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Joao Paulo.
"Trận đấu đang diễn ra rất hay. Xuất phát từ khả năng gây đột biến cao từ các học trò ông Phạm Minh Đức khi họ liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm cho khung thành thủ môn Thành Thắng. Điều này buộc TP.HCM phải tìm cách đáp trả bằng những pha lên bóng hiệu quả hơn".
20’: Các cầu thủ TP.HCM tổ chức vây ráp ngay từ phần sân Hà Tĩnh và đang mang lại hiệu quả bằng sức ép tấn công liên tục.
21’: Hà Tĩnh thay người, Phi Sơn chấn thương rời sân, Akinade vào thay.
"Akinade thay Phi Sơn trong tình thế này là điều mà cổ động viên đội khách không hề mong muốn. Phi Sơn không thể thi đấu khiến sức mạnh và sức sáng tạo của đội khách sẽ giảm đi phần nào trước chủ nhà TP.HCM".
25’: Dario (TP.HCM) quá ham phô diễn kỹ thuật nhưng không hiệu quả, anh mất bóng dễ dàng và bị cổ động viên trên sân cười ồ lên.
"So với CLB TP.HCM, thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp cận trận đấu đơn giản hơn, tốc độ và hiệu quả. Các cầu thủ TP.HCM như Joao Paulo, Dario Federico, Lee Nguyễn hay Lâm Ti Phông...dù có kỹ thuật tốt nhưng chưa thể đẩy tốc độ tấn công lên cao. Điều này khiến chủ nhà khó tạo bất ngờ lên hàng thủ đội khách".
33’: thêm pha xử lý bóng quá kém hiệu quả của Dario khiến CLB TP.HCM lỡ cơ hội tấn công.
35’: Claudecir bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Anh đối mặt thủ môn Thanh Thắng nhưng dứt điểm trúng tay thủ môn TP.HCM.
Claudesir bỏ lỡ cơ hội khó tin cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
|
THẺ ĐỎ
36': Kelly bị truất quyền thi đấu sau khi phàn nàn trọng tài vì bị ngã trong vòng cấm nhưng đội Hà Tĩnh không được hưởng quả phạt 11m.
Kelly bên phía Hà Tĩnh Nhận thẻ đỏ
|
"Từ đầu giải đến giờ, các trọng tài xử lý khá quyết đoán với các pha phạm lỗi của cầu thủ và những tình huống tranh cãi trọng tài. Cá nhân tôi cho rằng, trọng tài đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Và tình huống vừa qua, trọng tài Ngọc Châu cũng thể hiện quyết đoán trong việc rút thẻ cho sự tranh cãi mà cầu thủ không được phép đôi co với ông Vua sân cỏ".
39’: Lâm Ti Phông dứt điểm không thành công sau đường chuyền của Dario. CLB TP.HCM gia tăng sức ép tấn công liên tục từ khi chơi hơn người.
"Chơi với 10 người, sẽ thật sự khó khăn cho đội khách. Nhưng đừng quên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi phản công cực nhanh và rất nguy hiểm. Giang Trần Quách Tân và Phạm Tuấn Hải luôn rất nhạy bén phản công. Claudecir là tiền đạo hay nhưng tiếc rằng tình huống trước đó anh dứt điểm quá hiền. Tuy nhiên, cũng đừng đánh giá thấp đội khách khi họ chơi thiếu người".
45': Các cầu thủ hàng công CLB TP.HCM đang mạnh ai nấy đá. Lee Nguyễn cũng chưa tạo được dấu ấn đặc biệt.
45': 1 phút bù giờ cho hiệp 1.
HẾT HIỆP 1
45'+1': Hai đội tạm hòa 0-0.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
46': Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giao bóng.
46': CLB TP.HCM thay người, Võ Huy Toàn vào thay Sầm Ngọc Đức.
"CLB TP.HCM dù chơi hơn người nhưng nếu cứ đá kiểu " vờn" bóng qua lại thì chủ nhà khó ghi bàn vào lưới đội khách. Hầu hết những tình huống tấn công của chủ nhà đều thiếu tính bất ngờ. Trong khi đó trong thế trận thiếu người, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh càng có lý do để phòng ngự chặt chẽ. Điều này càng khiến chủ nhà khó khăn hơn".
50': Chưa thể tạo ra sự bùng nổ ở tuyến giữa nhưng tôi nghĩ Lee Nguyễn từ đầu trận đến giờ đã chơi đạt yêu cầu trong điều kiện thể lực của anh không phải là tốt, đồng thời mới trở lại V-League sau 10 năm vắng bóng.
55': Thời gian kiểm soát bóng của CLB TP.HCM đang vượt trội so với đội khách.
"Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chơi như...đủ người. Tôi không có cảm giác đội khách chơi thiếu người. Các học trò ông Phạm Minh Đức chơi phòng ngự kín kẽ. Họ đang bịt kín cả 2 cánh và khu trung lộ. Lúc phản công họ vẫn có đủ người để gây khó khăn cho TP.HCM. Đó là điều đáng khen cho đội khách".
58’: Hà Tĩnh lùi sâu đội hình về phòng ngự. Hàng công CLB TP.HCM vẫn chưa có giải pháp tấn công tối ưu.
BÀN THẮNG
62': VÀOOOOOOO! 1-0 cho CLB TP.HCM. Võ Huy Toàn khai thông thế bế tắc bằng cú sút đầy quyết đoán. Lee Nguyễn đá phạt góc, hậu vệ Hà Tĩnh phá bóng ra đúng vị trí của Huy Toàn, anh chỉnh bóng sau đó tung sút sút hiểm hóc bằng chân trái đánh bại thủ môn Quang Tuấn.
Huy Toàn mở tỷ số cho TP.HCM từ cú sút xa quyết đoán
|
"Võ Huy Toàn như thường lệ là cầu thủ rất quyết đoán trong những pha dứt điểm. HLV Polking thể hiện cảm xúc mạnh sau khi Huy Toàn ghi bàn, đơn giản là ông chính là người quyết định đưa Huy Toàn vào sân ở hiệp 2 và điều đó mang lại hiệu quả. Tuy nhiên tôi cho rằng, đó là phút lóe sáng cá nhân chứ không phải nó đến từ ưu thế của lối chơi mà CLB TP.HCM tạo ra".
68': Lâm Ti Phông (CLB TP.HCM) nhận thẻ vàng do lỗi kéo áo Quách Tân.
69': Quách Tân rời sân, Văn Đức vào. Văn Vĩ ra, Văn Long vào. Hà Tĩnh có 2 sự thay đổi người liên tiếp.
BÀN THẮNG
71': VÀOOOOOOO! 2-0 cho CLB TP.HCM. Một pha solo rất kỹ thuật của Dario. Tiền đạo người Brazil đã vượt qua 4 cầu thủ Hà Tĩnh và tung ra cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.
Dario Frederico nâng tỷ số lên 2-0 cho TP.HCM
|
73’: Lee Nguyễn rời sân, Xuân Nam vào.
"Da Silva Dario Junior Federico có pha bóng quá ngẫu hứng. Và có lẽ, sự ngẫu hứng này đến đúng thời điểm và nó tạo ra hiệu quả. Điều đáng nói là trong pha xử lý này, không hiểu sao 3-4 hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại thiếu quyết liệt đến vậy khiến cầu thủ này có đủ không gian để canh chỉnh và sút bóng ghi bàn nâng tỷ số".
75': CLB TP.HCM dẫn trước 2-0 và Lee Nguyễn được rút ra nghỉ. Anh chơi tròn vai trong 73 phút có mặt trên sân. Khó đòi hỏi nhiều hơn ở Lee Nguyễn bởi anh vừa hoàn tất 14 ngày cách ly, chỉ có 3 buổi tập làm quen cùng đội.
77’: Văn Long chuyền bóng nhưng đi thẳng về khung thành thủ môn Thanh Thắng và trúng xà ngang. Hà Tĩnh suýt có bàn thắng rút ngắn tỷ số.
78’: Thanh Thắng bay người cứu thua cho CLB TP.HCM sau cú đánh đầu của Akinade.
"Một trận đấu mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nếu thất bại cũng không có gì đáng trách vì "thần may mắn" quay lưng 180 độ với họ. Bóng 2 lần chạm cột dọc, xà ngang. Nhiều tình huống nguy hiểm mà thời điểm cuối cùng họ vẫn còn thiếu điều gì đó mà bóng không thể vào lưới CLB TP.HCM. Đặc biệt, việc họ thi đấu 10 người rồi Phi Sơn chấn thương bị thay ra sớm... khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp trăm ngàn điều khó ở trận này".
83': CLB TP.HCM thay người. Trùm Tĩnh vào thay Dario, Hoàng Lâm vào thay Đình Khương.
84': Các cầu thủ TP.HCM chủ động chơi chậm, kiểm soát bóng nhằm bảo toàn chiến thắng.
90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
90'+2': Thế trận trên sân rất khó cho Hà Tĩnh lật ngược thế cờ, một bàn thắng danh dự cũng không dễ.
90'+2’: HLV Polking của CLB TP.HCM bị trọng tài phạt thẻ vàng vì phản ứng.
90'+4’: Xuân Nam lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB TP.HCM.
KẾT THÚC TRẬN
90'+4': CLB TP.HCM thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0.