Tưởng súng là đồ chơi, anh 4 tuổi bắn chết em trai

23/05/2018 15:00 GMT+7

Một bi kịch gia đình đã xảy ra ở hạt Louisa thuộc bang Virginia (Mỹ) sau khi một bé trai 4 tuổi vô tình bắn chết em trai 2 tuổi.

Theo Đài Fox 5 dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương ngày 23.5, vụ ngộ sát xảy ra khi hai bé đang chơi đùa với nhau tại nhà riêng. Bé trai 4 tuổi tưởng khẩu súng cầm trên tay là đồ chơi nên đã chĩa vào ngực người em tên Tyler Aponte rồi bóp cò.
Dù bé Aponte nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Khám nghiệm cho thấy chính phát đạn vào ngực đã khiến cậu bé 2 tuổi tử vong.
Hiện chưa rõ bằng cách nào người anh 4 tuổi lấy được khẩu súng.
Giới chức địa phương cho hay mẹ các bé đang ở nhà vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra.
Sự việc đau lòng trên lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh về việc cất giữ những vật dụng nguy hiểm tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.