Tượng Snowden bất ngờ 'mọc' giữa New York

07/04/2015 20:04 GMT+7

(TNO) Bức tượng bán thân cao 1,2 m, nặng 37,3 kg, làm bằng đồng, tạc hình “người thổi còi” Edward Snowden đã bất ngờ “mọc” lên ngay giữa thành phố New York hôm 6.4.

(TNO) Bức tượng bán thân cao 1,2 m, nặng 37,3 kg, làm bằng đồng, tạc hình “người thổi còi” Edward Snowden đã bất ngờ “mọc” lên ngay giữa thành phố New York hôm 6.4, theo Reuters.

Bức tượng Edward Snowden tại công viên Fort Greene (khu Brooklyn, thành phố New York) - Ảnh: Reuters
Bức tượng đồng tạc hình Edward Snowden mặc áo sơmi, đeo mắt kính đã được nhóm nghệ sĩ bí ẩn đặt lên một cột đá trong khu Prison Ship Matyrs của công viên Fort Green (quận Brooklyn, thành phố New York), vốn là nơi tưởng niệm khoảng 11.500 người chết trên các thuyền chở tù binh của Anh trong cuộc Cách mạng Mỹ, theo tạp chí Time.
Cùng lúc, dòng chữ Snowden khắc bằng đồng cũng được đính lên một cột đá khác bên cạnh, phía dưới bức tượng, chú đại bàng đang dang rộng đôi cánh.
Ý tưởng điên rồ trên được khởi xướng bởi 2 nghệ sĩ giấu mặt, hiện đang sống tại thành phố New York, nhằm bày tỏ sự đồng cảm với “người thổi còi” Edward Snowden vì đã mạnh mẽ đứng lên công bố thông tin về các chương trình thu thập tình báo của Chính phủ Mỹ, Reuters dẫn nguồn tin từ trang blog Animal New York.
Đến chiều 6.4 (giờ địa phương), Ban quản lý công viên Fort Greene đã phối hợp cùng chính quyền thành phố New York tháo dỡ bức tượng, đồng thời tiến hành điều tra sự việc, bắt đầu bằng công tác khám nghiệm ADN, theo NBC News.
Nhóm nghệ sĩ giấu mặt tuyên bố họ vẫn còn nhiều bức tượng khác trong trường hợp thành phố New York dỡ mất tác phẩm của mình.
Hôm 6.4, "người thổi còi" Edward Snowden vừa có buổi trả lời phỏng vấn cho chương trình "Last Week Tonight" của kênh HBO về các chiến dịch do thám người dân được chính phủ Mỹ thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.