Trốn nhà xin tị nạn vì sợ bị trừng phạt

14/01/2019 09:17 GMT+7

Trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng trong suốt tuần qua, cô Rahaf Mohammed al-Qunun (18 tuổi) hôm qua đã đến Canada sau khi từ chối về nước vì sợ bị gia đình giết.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đích thân đến sân bay đón Qunun.
Theo lời kể của Qunun, cô là con gái một doanh nhân Ả Rập Xê Út giàu có và đã bỏ đạo Hồi từ năm 16 tuổi nên sợ bị gia đình trừng phạt.
Cô quyết định bỏ trốn đến Úc khi đang nghỉ cùng gia đình ở Kuwait, nhưng bị kẹt lại tại sân bay Suvarnabhumi khi quá cảnh ở Thái Lan. Tại đây, Qunun khóa trái cửa phòng khách sạn tại sân bay khi cha và anh trai đến để đưa về.
Sau đó, cô được Tổ chức Tị nạn Costi của Canada đưa đến Toronto với sự hỗ trợ của Cao ủy LHQ về người tị nạn. Gia đình Qunun bác bỏ thông tin đe dọa trừng phạt con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.