Trả sách thư viện sau 71 năm

31/10/2019 10:00 GMT+7

Một quyển sách vừa được trả lại thư viện miễn phí Osterhout ở Pennsylvania (Mỹ) sau 71 năm và bí ẩn được giải nhờ tấm thẻ thư viện để bên trong trang sách.

Theo UPI, quyển sách xuất bản năm 1942 được bà Mary Scheib tìm thấy khi dọn dẹp căn nhà của người bạn đời quá cố Sally Healey.
Phát hiện bên trong có thẻ thư viện, bà Scheib tìm hỏi thì người đứng tên thẻ là bà Josephine Comito Murphy (91 tuổi) không nhớ gì về việc mượn sách.
Tuy nhiên, người nhà bà Murphy cho rằng em họ quá cố của bà là Anne Donahue có thể đã dùng thẻ để mượn sách vì bà Donahue từng sống tại ngôi nhà nơi phát hiện quyển sách.
Những thủ thư tại thư viện rất vui và nói đùa rằng phí trả muộn 2 cent mỗi ngày cộng dồn cũng được hơn 500 USD (11,5 triệu đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.