Tiết lộ của "người về từ cõi chết"

19/01/2007 22:12 GMT+7

Trong chương trình của Oprah Winfrey trên truyền hình hôm 18.1, S.Hornbeck, cậu bé 15 tuổi vừa được cứu thoát sau hơn 4 năm bị bắt cóc tại Mỹ, lần đầu tiên tiết lộ đôi chút về cuộc sống của mình khi bị giam giữ.

Do các bác sĩ tâm lý khuyên chưa nên hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra nên khá nhiều thông tin vẫn còn bí ẩn. Cha mẹ cậu thì tin rằng cậu đã bị lạm dụng tình dục. Hornbeck kể rằng có lần cậu xin phép kẻ bắt cóc M.Devlin cho cậu để lại tên mình trên website tìm người thân của cha mẹ cậu với hy vọng sẽ được cứu thoát. Do quá sợ hãi kẻ bắt cóc, cậu đã không dám cầu cứu hay ghi tên thật mà chỉ ghi Shawn Devlin, họ của kẻ bắt cóc, và viết một bài thơ về bản thân. Cha dượng cậu xác nhận có thấy tin nhắn này nhưng cho đó là một tin nhắn kỳ cục và bỏ qua. Trong thời gian bị giam cầm, Hornbeck dành phần lớn thời gian ngủ và xem ti vi. Hiện kẻ bắt cóc M.Devlin đã bị xét xử tại một tòa án ở tiểu bang Missouri. (Reuters)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.