Thoát chết trên biển nhờ thổi căng... quần jean

11/03/2019 16:00 GMT+7

Một du khách Đức nhanh trí tận dụng chiếc quần jean mặc trên người làm phao khi bị rơi từ thuyền buồm xuống biển ở New Zealand.

Arne Murke đang cùng em trai thực hiện chuyến thám hiểm trên biển từ Auckland ở New Zealand để đến Brazil thì bị rơi khỏi chiếc thuyền trong lúc kéo buồm, theo tờ The New Zealand Herald ngày 11.3.
Dù người em nỗ lực ném chiếc phao cứu sinh cho Murke song nó vẫn nằm ngoài tầm với của anh chàng 30 tuổi này.
Trong lúc hiểm nguy cận kề, Murke chợt nhớ ra rằng từng xem trên mạng một đoạn clip về việc có thể dùng chiếc quần làm phao cứu sinh.
Nghĩ là làm, Murke cởi chiếc quần jean đang mặc trên người, thắt nút tại hai ống quần và làm phồng chúng.
Trong khi đó, lực lượng cứu hộ New Zealand mở chiến dịch tìm kiếm Murke trên đại dương.
Kể lại trên truyền thông New Zealand, Murke cho biết đã 2 lần nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng cứu hộ song máy bay không phát hiện được nên đã bay đi. Phải đến lần thứ 3 trực thăng mới cứu được anh.
Sau 3 tiếng vật lộn với sóng biển ở New Zealand, Murke được cứu sống trong tình trạng hạ thân nhiệt, nhưng sức khỏe tổng quát vẫn ổn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.