Thầy giáo Pháp thừa nhận bịa chuyện bị IS đâm giữa lớp

15/12/2015 14:40 GMT+7

Một thầy giáo mầm non ở Aubervilliers (ngoại ô Paris, Pháp) đã thừa nhận tuyên bố trước đó của ông về việc bị người của IS đâm vào cổ ngay giữa lớp học là bịa đặt. Ông tự đâm mình rồi đổ cho IS.

Một thầy giáo mầm non ở Aubervilliers (ngoại ô Paris, Pháp) đã thừa nhận tuyên bố trước đó của ông về việc bị người của IS đâm vào cổ ngay giữa lớp học là bịa đặt. Ông tự đâm mình rồi đổ cho IS.

Điều tra khu vực xung quanh nhà trẻ "bị IS tấn công" ở Aubervilliers ngày 14.12.2015 - Ảnh: ReutersĐiều tra khu vực xung quanh nhà trẻ "bị IS tấn công" ở Aubervilliers ngày 14.12.2015 - Ảnh: Reuters
Sau vụ khủng bố Paris, vụ thầy giáo kể trên bị IS vào tận phòng học ở Trường mẫu giáo Jean Perrin đâm một lần nữa gây hoang mang khắp nước Pháp. Theo lời ông này thì trước khi dùng kéo và dao rọc giấy đâm vào cổ ông, thủ phạm đã la lên: “Đây là IS. Đây là lời cảnh báo”.
Chuyện xảy ra, cũng theo lời “nạn nhân”, vào trước giờ học lúc 7 giờ 10 sáng 14.12 (13 giờ 10, giờ VN), khi ông chỉ có một mình trong lớp.
Người đàn ông 45 tuổi đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.
Giữa bối cảnh cực kỳ nhạy cảm sau vụ khủng bố Paris, các nhà điều tra Pháp tất nhiên sẽ lập tức điều tra tới nơi tới chốn. Rất nhanh chóng, họ tìm ra “đáp án”.
Cảnh sát mau chóng có mặt tại hiện trường - Ảnh: ReutersCảnh sát mau chóng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Reuters
Báo Washington Times dẫn lời phát ngôn viên của văn phòng công tố viên Paris, Agnès Thibault-Lecuivre hôm 14.12: “Ông ta tự làm bản thân bị thương trong lớp học, khi trẻ con chưa tới”.
Báo New York Times trong khi đó dẫn lời một quan chức giấu tên ở Aubervilliers cho biết người đàn ông kể trên bịa chuyện với động cơ muốn được… đổi việc làm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.