Thapa Magar trở thành người thấp nhất hành tinh

15/10/2010 18:18 GMT+7

(TNO) Hôm 14.10, Khagendra Thapa Magar, chàng trai cao 67,08 cm người Nepal, đã được tổ chức Guinness Thế giới công nhận là người thấp nhất hành tinh ngay trong dịp sinh nhật lần thứ 18 của mình, theo AFP.

Buổi lễ ghi danh nói trên được tổ chức tại TP Pokhara, thuộc miền trung Nepal.

Người nắm giữ kỷ lục tương tự trước đó là Edward Nino Hernandez, mang quốc tịch Colombia, 24 tuổi với chiều cao 70 cm.

Tuy nhiên, "vua" Edward chỉ tại vị trong 41 ngày ngắn ngủi.

Tại buổi ghi danh cho "tân vương" Magar, các thành viên trong gia đình anh rất vui khi được Thủ tướng Nepal khen tặng: "Magar là niềm tự hào của đất nước".

Được biết, Magar chỉ nặng 6,5 kg. Từ nhỏ, cả nhà anh đều không hiểu tại sao anh lại bị ngưng lớn đột ngột.

"Lúc mới sinh, thằng bé chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay thôi, do vậy rất khó bế! Đôi lúc điều đó làm cho chúng tôi thấy buồn lắm, nhưng giờ thì con trai tôi đã nổi tiếng rồi và cả nhà tôi quá đỗi hạnh phúc", bố của Magar nói.

 
Dhana Maya Thapa, mẹ của "vua lùn" Magar đút bánh kem cho con trai  - Ảnh: AFP

"Tôi sẽ cưới vợ vào năm 20 tuổi và sẽ chu du khắp nơi trong túi xách của bà xã", Magar thổ lộ.

Hôm 6.9 vừa qua, Magar đã có chuyến thăm thú vị ở New York (Mỹ) để tham gia chiến dịch quảng cáo cho Viện Bảo tàng Những điều kỳ lạ Ripley.

Tại đây, Magar gặp gỡ rất nhiều người và thưởng lãm nhiều cảnh đẹp đáng nhớ của đời mình.

Ngoài ra, Magar cũng đã có mặt ở Ý hồi đầu năm để gặp gỡ Hà Bình Bình, người Trung Quốc từng giữ danh hiệu thấp nhất thế giới cho đến khi qua đời hồi tháng 3.2010.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.