Hãng AP đưa tin trong phiên tòa diễn ra tại thủ đô London (Anh) ngày 18.11 (giờ địa phương),
tài xế Eamon Harrison (23 tuổi, người Bắc Ireland) cho biết anh ta “hết hồn” khi hay tin 39
người Việt Nam được tìm thấy đã chết trong chiếc container được anh ta ký gửi trên một chuyến phà ở Bỉ hồi tháng 10.2019.
Harrison khai rằng anh ta không biết có người trong chiếc container, đồng thời nói anh ta khi đó chỉ nghĩ rằng mình đang giao “hàng ăn cắp”.
Tài xế Eamon Harrison
Ảnh chụp màn hình The Times
|
Tại Anh, vào đầu ngày 23.10, tài xế Maurice Robinson (26 tuổi, người Bắc Ireland) tiếp nhận chiếc container trên chở đi và sau đó báo với cảnh sát là có các thi thể bên trong.
Cho đến nay, tài xế Harrison vẫn phủ nhận cáo buộc tội ngộ sát liên quan vụ 39 người Việt tử vong trong container, cũng như dính líu đến các vụ vận chuyển trái phép người nhập cư trót lọt vào Anh trong các ngày 11.10.2019 và ngày 18.10.2019.
Những kẻ “góp phần” gây thảm kịch 39 người Việt chết trong container lãnh án
|
Tài xế Harrison chỉ khai rằng anh ta đồng ý vận chuyển container đông lạnh (bên trong có 39 người Việt) trên vì nghĩ là chở “hàng ăn cắp” như lời ông chủ Ronan Hughes nói và cũng vì anh ta đang nợ Hughes một khoản tiền lớn. Phiên tòa xét xử tài xế Harrison và các đồng phạm vẫn đang tiếp diễn ở London.