Sau 17 năm trốn trong hang, tội phạm bị UAV phát hiện ở Trung Quốc

01/10/2019 06:31 GMT+7

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một tội phạm buôn người lẩn trốn 17 năm sau khi điều các máy bay không người lái (UAV) truy tìm nơi trú ẩn của ông ta.

Tống Giang (63 tuổi) đã chạy trốn được 17 năm sau khi vượt ngục thành công vào năm 2002. Lúc đó, ông Tống ngồi tù vì tội buôn bán phụ nữ và trẻ em Trung Quốc.
“Nhà” của ông Tống trong suốt 17 năm qua
Cảnh sát Vĩnh Thiện
Cảnh sát cho biết họ đã mở chiến dịch truy tìm ông Tống sau khi nhận được tin báo về nơi lẩn trốn của người này trong một rừng sâu tại huyện Vĩnh Thiện thuộc tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc hồi đầu tháng 9.
Dù huy động lực lượng hùng hậu tìm kiếm song các nhân viên an ninh vẫn không thể lần ra nơi trú ẩn của ông Tống, theo Đài RT ngày 30.9.
Cuối cùng, cảnh sát quyết định điều các máy bay không người lái quần thảo khu vực huyện Vĩnh Thiện.
Sau 5 giờ tìm kiếm, các máy bay đã phát hiện ra nơi ẩn náu của ông Tống trong một cái hang nhỏ nhờ vào manh mối là rác thải nằm vương vãi bên sườn một vách đá dựng đứng. Cảnh sát sau đó tiếp cận vào hang nhỏ và bắt giữ ông Tống.
Theo cảnh sát Trung Quốc, ông Tống sống ẩn dật quá lâu nên gặp khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người.
Ông Tống bị bắt sau gần 20 năm lẩn trốn
Cảnh sát Vĩnh Thiện
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.