Quân nổi dậy Syria lại gây phẫn nộ

12/06/2013 03:25 GMT+7

Dư luận trong và ngoài Syria, bao gồm cả nhóm đối lập chính ở nước này là Liên minh Dân tộc Syria, đang lên án mạnh mẽ vụ các tay súng nổi dậy Hồi giáo cực đoan hành quyết một cậu bé bán quán cà phê 15 tuổi ở Aleppo vì “phỉ báng nhà tiên tri Mohammad”.

Theo báo The Telegraph, Muhammed Qatta bị các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria xử tử trước mặt gia đình hôm 9.6 do lỡ miệng nói sẽ không bán cà phê cho bọn họ “ngay cả nếu ngài Mohammad có sống lại”.

Đây là hành động tàn bạo mới nhất của các tay súng cực đoan trong hàng ngũ chống chính phủ ở Syria, khiến phương Tây càng thêm ngần ngừ trong việc hỗ trợ phe nổi dậy. Hồi tháng trước, nhiều người bàng hoàng khi xem đoạn phim cho thấy một tay súng ăn tim một binh sĩ Syria đã chết tại thành phố Homs. Trong một diễn biến khác, ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở trung tâm thủ đô Damascus vào ngày 11.6, theo AP.

Trùng Quang

>> EU chuẩn bị vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Phe nổi dậy Syria sẽ xử vụ ăn tim
>> Phe nổi dậy Syria làm khó về đàm phán
>> Mỹ cân nhắc vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Mỹ tăng cường hỗ trợ phe nổi dậy Syria
>> Mỹ viện trợ 10 triệu USD cho phe nổi dậy Syria
>> Pháp, Anh chưa vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Chỉ huy phe nổi dậy ở Syria trúng bom xe
>> CIA "cung cấp thông tin tình báo" cho phe nổi dậy Syria?
>> Phe nổi dậy Syria đã có thủ tướng lâm thời
>> Phe nổi dậy Syria lập chính phủ, bầu thủ tướng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.