Pháp: Một thợ điện nổi máu ghen, đâm chết rồi thiến thị trưởng

24/05/2014 09:32 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông 39 tuổi làm nghề thợ điện đã đâm chết rồi thiến một ông thị trưởng ở miền bắc nước Pháp vì nghi ngờ ông thị trưởng “ngoại tình” với bạn gái của anh ta.

Người đàn ông này đã đâm tới tấp vào cổ thị trưởng thị trấn nhỏ Bretteville-le-Rabet, ông Dominique Leboucher (55 tuổi), khiến ông này tử vong, công tố viên Catherine Denis cho AFP biết

Bà Denis cho biết ông Leboucher đã bị thiến sau khi bị người đàn ông đâm chết ngay tại nhà riêng.

Người đàn ông này không hề có tiền án tiền sự, rất yêu bạn gái và định tự sát sau khi giết chết ông Leboucher, cũng theo bà Denis.

Vợ của ông thị trưởng không tin rằng chồng mình đi ngoại tình. Người dân địa phương bị sốc hoàn toàn khi biết tin về vụ giết người này.

“Tôi không thể tin nổi. Đây là một hành động điên rồ”, AFP dẫn lời ông Yannick Guesnon, một quan chức ở Bretteville-le-Rabet, cho biết.

Ông Leboucher từng làm việc trong ngành bảo hiểm trước khi trở thành phó thị trưởng kể từ năm 2008 và sau đó nhậm chức thị trưởng vào tháng 3.2014.

Phúc Duy

>> Sát hại vợ vì nghi ngoại tình, lãnh án chung thân
>> Vợ bộ trưởng Ấn Độ chết sau khi tố chồng ngoại tình
>> Cư dân mạng phản đối gay gắt website ‘ngoại tình’
>> Brunei ra luật ném đá đến chết người ngoại tình
>> Chính phủ Mỹ đóng cửa hồi năm 1995 đã 'giúp' Bill Clinton ngoại tình?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.