Phá sạp thầy bói vì mình…chưa chết

11/03/2018 20:33 GMT+7

Sau gần một năm sống trong tâm trạng lo sợ chờ chết, một cụ bà 70 tuổi ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã giận dữ giật đổ sạp xem bói vì dám nói mình không thể sống đến năm 2018.

Theo tờ The South China Morning Post ngày 11.3, vụ việc bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái khi cụ bà họ Vương quyết định đi xủ quẻ đầu năm tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên.
Sau vài lời ban đầu, thầy bói phán một câu xanh rờn: “Bà không thể nào sống đến năm sau (2018 - NV)”, và khuyên cụ bà về nhà chuẩn bị lo hậu sự là vừa.
“Thế là kể từ đó ngày nào tôi cũng sống trong cảnh phập phồng chờ chết”, bà Vương tức tối kể lại.
Thế nhưng một năm trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra, và đương sự vẫn khỏe mạnh bình thường . Cách đây vài ngày, trong cơn giận dữ, bà lao đến chỗ thầy bói trong một công viên và tấn công tới tấp.
Cảnh sát buộc phải can thiệp và yêu cầu thầy bói xin lỗi cụ bà vì đã "gây tổn thương tinh thần nặng nề".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.