Nhà báo Mexico bị bắn chết trước mặt vợ con

20/03/2017 16:42 GMT+7

Một nhà báo Mexico bị bắn chết vào ngày 19.3, lúc đang rời nhà hàng cùng vợ và con trai ở bang Veracruz.

Cảnh sát xác nhận nhà báo bị bắn chết là ông Ricardo Monlui Cabrera, theo AFP. “Vợ con ông Monlui không bị thương”, ông Jorge Morales, đại diện Ủy ban về Chăm sóc và Bảo vệ Nhà báo bang Veracruz (Mexico) cho hay.
Ủy ban này được thành lập vào năm 2012, sau khi 9 nhà báo ở Veracruz bị sát hại chỉ trong vòng vài tháng.
Trang tin El Politico cho biết nhà báo Monlui chuyên viết về mảng chính trị và ngành công nghiệp mía đường.
Theo một nguồn tin từ văn phòng công tố địa phương, ông Monlui và gia đình được mời đến ăn sáng tại một nhà hàng nổi tiếng ở thị trấn Yanga. Khi họ rời khỏi nhà hàng và đi bộ đến chỗ đậu xe hơi, một xe hơi khác chạy đến và ít nhất hai tay súng bên trong nổ súng bắn chết ông Monlui.
Tổ chức Phóng viên không biên giới hồi tháng 2.2016 đánh giá Mexico hiện là quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo ở Mỹ Latinh. Trong giai đoạn 2000 - 2006, có đến 99 phóng viên bị sát hại ở Mexico, trong đó có 19 nhà báo bị sát hại ở bang Veracruz.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.