‘Người hùng’ trong vụ khủng bố Manchester trộm đồ nạn nhân

04/01/2018 10:45 GMT+7

Một người vô gia cư, từng được ca tụng là “anh hùng” trong vụ đánh bom khủng bố ở thành phố Manchester (Anh), thừa nhận đã trộm ví và điện thoại của các nạn nhân.

Theo AFP, hình ảnh từ máy quay an ninh cho thấy Chris Parker, 33 tuổi, đi quanh các nạn nhân sau vụ nổ tại sân khấu đêm nhạc của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande ở Manchester hồi tháng 5.2017, khiến 22 người thiệt mạng.
Sau đó, Parker tiến tới bà Pauline Healey, đang nằm bất tỉnh trên sàn do bị thương nặng và lấy ví ra khỏi túi xách của bà.
Parker đã dùng thẻ ngân hàng của bà Healey để mua thực phẩm tại cửa hàng McDonald’s.
Parker cũng bị buộc tội lấy cắp điện thoại di động của một thiếu nữ tại hiện trường, theo BBC.
Sau vụ khủng bố, Parker kể lể trên các báo đài Anh rằng ông đã lao vào giúp đỡ các nạn nhân bất chấp hiểm nguy, và vì vậy nên được xưng tụng là “anh hùng”.
Giới chức công tố Anh cho hay Parker đã không xuất hiện tại tòa hôm 2.1 và cảnh sát sau đó đã tóm cổ ông ta tại một ngôi nhà ở thị trấn Halifax thuộc hạt Tây Yorkshire.
Parker, từng có tiền án tiền sự về tội cướp bóc và trộm cắp, sẽ bị kết án vào ngày 30.1 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.