Người đầu tiên một mình lướt ván đứng vượt Thái Bình Dương, thấy toàn rác nhựa

28/08/2019 07:34 GMT+7

Một vận động viên sức bền của Tây Ban Nha trở thành người đầu tiên lướt ván đứng dọc theo Thái Bình Dương, bình an vượt qua cuộc hành trình 4.750 km từ San Francisco đến Hawaii (Mỹ) trong vòng 76 ngày.

Ông Antonio de la Rosa, 50 tuổi, đã đến bờ biển Honolulu vào sáng 24.8, trên phương tiện duy nhất là chiếc ván lướt dài 7,3 m được thiết kế đặc biệt để chịu được sóng gió.
“Tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ sau 76 ngày lênh đênh giữa bốn bề sóng nước”, CNN dẫn lời vận động viên này nói.
Ông de la Rosa lên đường một mình nên chuẩn bị mọi thứ cần thiết, thức ăn, hệ thống khử nước muối thành nước ngọt và những vật dụng khác. Để cung cấp điện cho hệ thống định vị, phương tiện liên lạc và các thiết bị khác, ông lắp thêm bảng điện mặt trời.

Ông de la Rosa đến đích tại Honolulu, Hawaii hồi cuối tuần qua

adventuresportsnetwork.com

Trọng lượng của chiếc thuyền ván phải nặng cỡ 700 kg và không hề có động cơ.
“Tay và chân của tôi chính là động cơ”, ông nói đùa.

Đi đâu tôi cũng thấy rác. Lưới nhựa và đủ loại mảnh vụn khác

Antonio de la Rosa

Vào ngày đẹp trời, ông có thể chèo đến 65-80 km, nhưng nếu sóng nước ngăn trở, ông chỉ đi được khoảng 16 km.
Đến ban đêm, vận động viên Tây Ban Nha hầu như không chợp mắt vì phải kiểm tra hướng đi và đối chiếu với hệ thống chỉ đường GPS.
“Đi đâu tôi cũng thấy rác. Lưới nhựa và đủ loại mảnh vụn khác”, theo ông.
Ông hy vọng cuộc hành trình vượt Thái Bình Dương của mình sẽ giúp nâng cao nhận thức về vấn đề rác nhựa gây ô nhiễm đại dương.

[VIDEO] Giữa băng tuyết tinh khôi Bắc Cực cũng có hạt nhựa, sợi nhựa sặc sỡ

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.