Ngoại giao xe đạp

11/06/2006 23:24 GMT+7

Nổi tiếng là người thích đi xe đạp nên thỉnh thoảng có khách quý đến thăm, Tổng thống Mỹ G.Bush lại rủ đạp xe. Người lần này phải lên yên song hành cùng ông là Thủ tướng Đan Mạch A.Rasmussen.

Nhà lãnh đạo đất nước Bắc u cùng gia đình đang có chuyến thăm thú Trại David theo lời mời của "ông bạn Bush", và chẳng có gì thú vị bằng việc khám phá nơi nghỉ ngơi chính thức của các tổng thống Mỹ bằng xe đạp. Trước khi lên yên, ông Bush (60 tuổi) nói vui rằng không có ý đua với ông Rasmussen- năm nay mới 52 tuổi nên trông hãy còn phong độ lắm. "Không, chúng tôi già rồi", ông chủ Nhà Trắng thành thật nhưng sau đó đã kịp sửa lời: "Một trong hai chúng tôi già rồi". Về phần ngài Thủ tướng Đan Mạch, đất nước mà người dân vốn rất chuộng xe đạp, cho biết các chuyên gia y tế khuyên rằng nên tập thể dục mỗi ngày: "Vì vậy trước khi nghĩ đến bữa trưa, tôi rất mong khám phá Trại David chi tiết hơn bằng xe đạp. Tôi biết sẽ vất vả đây nhưng tôi sẽ cố hết sức mình để theo kịp ông, ngài Tổng thống ạ!". Mấy năm nay, nhà lãnh đạo Mỹ đã chuyển sang chơi môn xe đạp thay vì chạy bộ để giảm tải cho đôi chân. Đi đâu ông cũng mang "chiến mã" của mình theo và đạp hăng lắm nên thỉnh thoảng cũng xảy ra vài cú "đo đất", khiến ông trầy trụa mình mẩy. (Reuters)

X.A 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.