Nghi án CIA bắt tay với trùm ma túy Pablo Escobar

12/03/2017 10:46 GMT+7

Trong hồi ký mới, con trai của trùm ma túy Pablo Escobar tiết lộ CIA từng hợp tác với cha mình để phục vụ mục tiêu lật đổ các chính phủ cánh tả trong khu vực.

Những người theo thuyết âm mưu từ lâu luôn khẳng định quan hệ mờ ám giữa Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) với các trùm ma túy Nam và Trung Mỹ, dù chưa bao giờ có chứng cứ rõ ràng về cáo buộc này. Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký mới xuất bản, con trai của trùm ma túy Colombia Pablo Escobar đưa ra những cáo buộc gây sốc mới về cái bắt tay giữa CIA với người cha khét tiếng.
Trang Global Research dẫn lời Juan Pablo Escobar, hiện đổi tên thành Sebastián Marroquín, cho biết: “Trong cuốn sách, tôi sẽ kể lại câu chuyện cha tôi làm việc cho CIA thông qua buôn lậu cocaine để chu cấp cho cuộc chiến chống những người cộng sản ở Trung Mỹ”.
Cộng tác viên của CIA?
Juan Pablo Escobar, sinh năm 1977, đang sống tại khu Palermo Soho thời thượng thuộc thủ đô Buenos Aires của Argentina. Nghề nghiệp chính là kiến trúc sư nhưng ông thường xuyên viết sách và trả lời phỏng vấn về người cha tội phạm của mình, vốn thiệt mạng trong vụ đấu súng với cảnh sát Colombia vào tháng 12.1993. Là con của một trong những trùm ma túy khét tiếng nhất lịch sử, Juan Pablo đã trải qua một giai đoạn cuộc đời hiếm người nào có thể tưởng tượng nổi.
Trong hồi ký mang tên Pablo Escobar In Fraganti: What My Father Never Told Me (tạm dịch: Bắt quả tang Pablo Escobar: Điều mà cha tôi chưa bao giờ kể), ông mô tả lại những bữa ăn dùng toàn chén đĩa làm bằng vàng ròng, hay những lần được cha dắt đi thị sát xưởng sản xuất cocaine.
Vào thời thống trị thị trường ma túy châu Mỹ, Pablo Escobar thu về khoảng 420 triệu USD/tuần và trở thành trùm ma túy giàu nhất trong lịch sử. Trong hồi ký mới, Juan Pablo khẳng định sở dĩ cha mình có thể leo lên đỉnh cao quyền lực thế giới ngầm chính là nhờ sự hỗ trợ đắc lực của CIA. Đổi lại, cơ quan này sẽ được chia phần trong nguồn thu khổng lồ từ cái chết trắng để viện trợ cho các tổ chức vũ trang chống cánh tả.
Vào thập niên 1980, tin đồn xung quanh khả năng CIA bắt tay với các tổ chức buôn lậu ma túy ở Mỹ Latin xuất hiện lan tràn, đến nỗi Washington phải triển khai một số cuộc điều tra chính thức về vụ việc. Theo trang Infobae, chính quyền tổng thống Ronald Reagan dần thừa nhận các nhóm vũ trang Contra, vốn được Mỹ hỗ trợ tài chính và vũ khí để tiến hành kế hoạch lật đổ những chính phủ cánh tả trong khu vực, đích thực có nhận tiền bạc từ hoạt động buôn bán ma túy. Nhưng Nhà Trắng bác bỏ mọi cáo buộc dính líu.
Tuy nhiên, theo Juan Pablo, người đã trải qua thời thơ ấu tại trung tâm của đế chế ma túy Escobar, sự thật lại khác hẳn. Trong hồi ký, ông nhấn mạnh 800 kg cocaine được chuyển từ TP.Medellin, thủ phủ của đế chế ma túy Escobar, đến phi trường quốc tế Miami mỗi tuần. Con số này tương đương 64 tấn ma túy được tuồn vào Mỹ từ năm 1986 - 1989 và đây là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng nếu không có sự tiếp tay của tình báo Mỹ. “Hoạt động của mạng lưới này rất khác biệt với điều mà chúng ta có thể hình dung. CIA đã bán quyền đưa ma túy vào đất nước họ”, Juan Pablo tuyên bố.
Mới đây, con trai trùm ma túy xuất hiện trên chương trình A Dos Voces của kênh truyền hình TN (Argentina) để quảng bá cho cuốn hồi ký. Trong đó, ông tiếp tục nhấn mạnh quan hệ giữa cha mình và CIA. “Ông ấy không thể tự tạo ra khối tài sản khổng lồ của mình mà nhờ các tổ chức Mỹ cho phép. Ông có quan hệ trực tiếp với CIA và người bán ma túy nhiều nhất cho CIA là Pablo Escobar”.
Juan Pablo còn tuyên bố mình sẽ không bao giờ an toàn khi đến Mỹ nhưng vẫn quyết định công khai tất cả vì “sự thật là trên hết”. “Còn sống đã là ơn trời. Tôi cho rằng mình sẽ ít quan tâm đến cái chết so với những thứ quan trọng khác, chẳng hạn như mang chúng ta đến gần với sự thật hơn”, ông nói.
Juan Pablo Escobar, hiện đổi tên thành Sebastián Marroquín AFP
Liên minh hắc ám
Trước những thông tin mới từ Juan Pablo Escobar, nhiều trang tin chuyên về thuyết âm mưu và các diễn đàn ở Mỹ lật lại loạt phóng sự điều tra năm 1996 mang tên Dark Alliance (Liên minh hắc ám) của nhà báo Gary Webb. Khi đó, loạt bài được đăng trên tờ San Jose Mercury News và gây ra một cơn chấn động lớn trong dư luận Mỹ.
Sau một thời gian dài lặn lội ở Colombia và Nicaragua cũng như tiếp xúc với nhiều nguồn tin, Webb tuyên bố các đường dây buôn ma túy Colombia tuồn lượng cocaine khổng lồ vào Mỹ và gây ra làn sóng nghiện ngập chưa từng có tại những đô thị lớn. Tất cả đều có bàn tay hợp tác và bảo trợ của CIA để “bơm máu” cho phong trào Contra. Sau loạt bài, nhiều nghị sĩ lên tiếng yêu cầu điều tra và những tờ báo lớn nhất của Mỹ như The Washington Post, The New York Times The Los Angeles Times lập tức vào cuộc tìm hiểu. Tuy nhiên, những tờ báo này lại kết luận rằng những cáo buộc trong loạt Liên minh hắc ám là “thiếu chứng cứ hoặc thổi phồng”.
Sau một thời gian bảo vệ phóng viên, San Jose Mercury News tuyên bố các bài viết của Gary Webb “không đáp ứng các tiêu chuẩn của tờ báo”. Ông mất việc, trở thành phóng viên tự do và xuất bản cuốn Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion (Liên minh hắc ám: CIA, Contra và cuộc bùng nổ cocaine) vào năm 1998.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Webb cáo buộc chính quyền “thao túng truyền thông” để che giấu sự thật và hủy hoại sự nghiệp của ông. Đến năm 2004, phóng viên này chết đột ngột trong nhà với 2 vết đạn trên đầu. Cảnh sát kết luận Webb tự sát, nhưng nhiều người vẫn cho rằng ông bị thủ tiêu.
Mặt khác, trong quá trình điều tra của quốc hội và Bộ Tư pháp Mỹ, giới chức lãnh đạo CIA thừa nhận rằng có vẻ như tồn tại mối liên kết giữa hoạt động ma túy với các nhóm Contra. Khi điều trần trước quốc hội vào năm 1998, Tổng thanh tra CIA Frederick Hitz khẳng định CIA không dính líu tới các hoạt động buôn bán ma túy nhưng “không biết và không kiểm soát hành động của các cộng tác viên trong chương trình Contra”. Theo bản điều trần đăng trên trang CIA.gov, ông thừa nhận cơ quan này đã không cắt quan hệ với những nhân vật ủng hộ Contra nhưng bị cáo buộc liên quan tới ma túy.
Vào thời đỉnh cao quyền lực, tiền mặt của “vua cocaine” nhiều đến nỗi chất thành đống trong các trang trại, nhà kho ở Colombia. Báo Business Insider dẫn lời Roberto Escobar, anh trai Pablo Escobar và là “kế toán trưởng” của tập đoàn ma túy Medellin, kể: “Pablo kiếm được nhiều tiền đến nỗi mỗi năm chúng tôi phải khấu trừ 10% doanh thu vì tiền bị chuột cắn hoặc thấm nước” và số khấu hao này tương đương với khoảng 2,1 tỉ USD/ năm. Theo Roberto Escobar, tập đoàn Medellin thậm chí phải chi khoảng 2.500 USD/tháng để mua dây thun buộc tiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.