Nghệ sĩ Ấn Độ đắp tượng cát cậu bé di dân chết thảm

06/09/2015 23:36 GMT+7

(TNO) Thế giới bàng hoàng khi chứng kiến bức ảnh chụp thi thể cậu bé tị nạn người Syria dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ hôm 2.9. Để tưởng nhớ bé, một nhà điêu khắc Ấn Độ mới đây đã đắp bức tượng cậu bé trên cát.

(TNO)  Thế giới bàng hoàng khi chứng kiến bức ảnh chụp thi thể cậu bé tị nạn người Syria dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ hôm 2.9. Để tưởng nhớ bé, một nhà điêu khắc Ấn Độ mới đây đã đắp bức tượng cậu bé trên cát.

Bức tượng cậu bé Aylan Kurdi bằng cát do nghệ sĩ Sudarsa Pattnaik đắp, với dòng chữ: Lòng nhân đạo dạt vào bờ. Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ - Ảnh: AFP
Cậu bé 3 tuổi Aylan Kurdi thiệt mạng và thi thể trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2.9 vì con thuyền chở cậu và nhiều người khác bị chìm trên đường tị nạn từ Syria đến Hy Lạp. Mẹ và anh trai của Kurdi cũng qua đời trong tai nạn.
Để tưởng nhớ bé Kurdi, nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng Sudarsan Pattnaik người Ấn Độ đã đắp lại hình ảnh cậu bé nằm trên cát, bức ảnh do nữ phóng viên Nilufer Demir chụp. Tác phẩm được đắp tại bờ biển Puri, bang Odisha, cách thành phố Bhubaneswar miền đông Ấn Độ 65 km, theo Daily Mail.
Bên dưới bức tượng cát của cậu bé là dòng chữ “Humanity washed ashore. SHAME SHAME SHAME…” (Lòng nhân đạo dạt vào bờ. Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ…).
Bức ảnh chụp thi thể cậu bé Aylan Kurdi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2.9 - Ảnh: Reuters
Nghệ sĩ Sudarsan Pattnaik cũng từng đắp các tác phẩm trên cát về sự mất tích của máy bay MH370, vụ động đất ở Nepal…, theo trang tin DNA India.
Ngoài ra bức tượng trên cát của ông Pattnaik, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bức tranh vẽ lại cậu bé Kurdi với đôi cánh thiên thần, bày tỏ niềm tiếc thương với cậu bé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.