Nằm dưới gầm xe cảnh sát để ăn vạ

30/03/2018 09:00 GMT+7

Theo tờ South China Morning Post, một phụ nữ ở thành phố Thường Ninh thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) giả vờ lên cơn động kinh và nằm dưới gầm xe cảnh sát suốt 1 giờ đồng hồ nhằm “cứu chồng”.

Trước đó, người đàn ông họ Vương chở vợ là bà Tuyền và con gái đi dạo bằng xe máy thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Do Vương không mang bằng lái và giấy đăng ký xe nên bị mời về đồn.
Thấy vậy, bà Tuyền bỗng kêu đau dữ dội, “chân tay co giật” và chui vào gầm xe cảnh sát (ảnh), miệng vẫn không ngừng van nài thả ông Vương.
Tuy nhiên, nhân viên công lực vẫn kiên quyết xử lý. Thấy không thể xoay chuyển tình thế, bà Tuyền buộc phải đứng dậy và được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.