Đêm trong mơ ở bảo tàng

07/06/2017 00:00 GMT+7

Ông Stefan Kasper, giáo viên hội họa tại thị trấn Aerdenhout, tây bắc Hà Lan, đã may mắn được ngủ một đêm trước tác phẩm nổi tiếng Tuần tra đêm của danh họa Rembrandt trong Bảo tàng Rijksmuseum ở thủ đô Amsterdam.

Theo AFP, đây là phần quà dành cho khách thứ 10 triệu kể từ khi bảo tàng này mở cửa lại vào năm 2013.
Ban Giám đốc Rijksmuseum đã cho kê chiếc giường trước bức Tuần tra đêm chỉ 2 m và dành toàn bộ bảo tàng cho vị khách may mắn. Ông Kasper còn được đãi một bữa ăn thịnh soạn do đầu bếp danh tiếng Joris Bijdendijk nấu.
Thầy giáo này chia sẻ: “Thật tuyệt vời, tôi vẫn không thể tin được đây là sự thật! Tôi vui tới mức chẳng thể ngủ được và đã ngắm thật kỹ bức danh tác của Rembrandt. Tôi khám phá ra nhiều chi tiết mà trước đó không để ý, bức tranh thật sống động”.

tin liên quan

Chi 2 tỉ euro mua tranh của các danh họa
Bộ Văn hóa Ba Lan vừa chi tới 2 tỉ euro để mua bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân của Adam Karol Czartoryski - một nhà quý tộc Ba Lan - Tây Ban Nha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.