Đảo đàn ông thành di sản UNESCO

12/07/2017 17:42 GMT+7

Hòn đảo linh thiêng Okinoshima có truyền thống cấm phụ nữ ở tây nam Nhật Bản đã được UNESCO công bố là di sản thế giới, theo tờ The Guardian ngày 10.7.

Hòn đảo rộng khoảng 700 m2 này là nơi diễn ra các nghi lễ cầu sóng yên biển lặng từ lâu đời, và hiện nay chỉ có những giáo sĩ Shinto (Thần đạo) mới được phép đến làm lễ tại ngôi đền cổ Okitsu.
Ngoài ra, vào ngày 27.5 hằng năm, còn có 200 người đàn ông được đến đây để tưởng niệm những người thiệt mạng trong hải chiến Nga - Nhật (1904 - 1905).
Tuy nhiên, trước khi lên bờ, những người này phải thực hiện nhiều nghi thức tắm rửa để “tẩy uế” và khi về không được mang theo bất cứ thứ gì, dù là một cọng cỏ. Okinoshima còn là nơi lưu giữ rất nhiều đồ tạo tác và hàng chục ngàn vật thể có từ các triều đại thời xưa.
Đến nay, chính quyền vẫn giữ nguyên lệnh cấm lên đảo đối với phụ nữ và du khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.