Cựu binh phát xít trả ơn

05/12/2016 14:30 GMT+7

Ông Heinrich Steinmeyer, một cựu binh phát xít Đức, đã để lại tài sản trị giá 458.000 euro (hơn 11 tỉ đồng) cho làng Comrie, miền trung Scotland để cảm ơn người dân nơi đây, theo tờ Le Point.

Ông Steinmeyer qua đời năm 2013, hưởng thọ 90 tuổi và di chúc của ông đã được giới truyền thông công bố vào cuối tuần qua. Trong Thế chiến thứ 2, ông Steinmeyer, khi ấy là một binh sĩ 19 tuổi của lực lượng phát xít Đức, đã bị bắt và bị chuyển vào trại tù Cultybraggan, gần làng Comrie. Không những chẳng tỏ ra thù hằn với kẻ địch mà dân làng còn đối xử rất tử tế với anh lính trẻ.
Một số trẻ em của Comrie thậm chí còn thuyết phục được người lớn đưa “tù binh” Steinmeyer ra khỏi trại và cùng đến rạp hát xem phim. Khi chiến tranh kết thúc, người cựu binh vẫn giữ liên lạc với dân làng và họ thật sự trở thành “bạn phương xa”. Trong di chúc, ông Steinmeyer cho biết muốn “bày tỏ lòng biết ơn đối với làng Comrie” và luôn cảm thấy may mắn “vì bị bắt bởi người Scotland”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.