Cú lừa của người bán vé số

Minh Quang
Minh Quang
12/09/2018 15:30 GMT+7

Trò nghịch ngợm tưởng chừng như vô hại của một người bán vé số ở Thái Lan đã gây xáo động dư luận khắp cả nước này.

Mấy ngày qua dòng người không ngớt kéo đến trạm xăng ở tỉnh Samut Sakhon, cách Bangkok 45 km. Họ đến đây không phải để đổ xăng cũng không phải để gặp “thần tượng” Thanawat Khamhaengpol, người bán vé số trong cây xăng và cũng là người mà mới vài hôm trước được cả nước Thái ca ngợi như một hình mẫu của sự trung thực. Họ đến chỉ để hỏi cho ra lẽ vì sao anh ta lại lừa họ.

Những ngày đầu tháng 9, thông tin về Thanawat, 35 tuổi, tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Thái Lan, được miêu tả như một người kinh doanh coi trọng chữ tín. Xuất phát từ việc anh này giữ lời hứa giao cho khách những tờ vé số trúng thưởng độc đắc, dù khách hàng đặt mua qua điện thoại và chưa trả tiền. Câu chuyện về Thanawat khiến cả nước Thái ngỡ ngàng, không tin ở đất nước vốn thường xuyên xảy ra những vụ tranh chấp về giải thưởng mỗi kỳ mở số vẫn có người trung thực, không tham tiền. Thanawat được các kênh truyền hình, báo giấy và cả báo điện tử tung hô gần như mỗi giây, mỗi phút liên tục trong nhiều ngày, rằng đó là “người hùng” của giới trẻ, “tiểu thương gương mẫu” của giới kinh doanh. Khoản tiền thưởng 90 triệu baht (63 tỉ đồng) mà cả đời một người bán vé số không dễ gì có được, vậy mà Thanawat xem nhẹ như không.

Tuy nhiên, tất cả chỉ sự giả tạo. Câu chuyện về những tờ vé số trúng thưởng được Thanawat dựng lên. Để tạo sự hấp dẫn, anh này còn thêu dệt bằng những phát biểu “có cánh” trên các phương tiện truyền thông rằng anh ta “không phải là người tham lam, chỉ muốn làm việc có ý nghĩa cho xã hội” và “giải thưởng không phải của mình vì vậy phải giao cho chủ nhân của nó”, rằng anh ta chỉ “là người mang lại sự may mắn cho khách hàng”. Để chứng tỏ “sự trung thực”, Thanawat còn khoe đã đem những tờ vé số trúng giải độc đắc đến tận nơi giao cho khách hàng, và không đặt bất kỳ điều kiện gì, kể cả yêu cầu chia sẻ một phần giải thưởng như nhiều người vẫn thường làm. Thanawat còn tự tin đưa lên mạng những tớ vé số đã được anh ta cạo sửa, cùng với hình ảnh “giao hàng” cho khách hàng may mắn, người mà sau này được xác định là chủ cây xăng bị ghép hình.

Người dân kéo đến ủng hộ Thanawat sau khi anh ta được miêu tả là người bán vé số “trung thực” nhất Thái Lan Matichon

Từ Bangkok, chị Sayan cho biết sau khi biết “tấm gương người tốt” về người thanh niên Thanawat trên báo, chị rất ngưỡng mộ, đã chạy xe đến cây xăng chỉ để nhìn mặt và mua vé số ủng hộ anh ta. “Tuy nhiên, khi biết sự thật, đó chỉ là trò lừa bịp của kẻ bán vé số, tôi cảm thấy rất sốc và muốn đối mặt với hắn để hỏi vì sao lại làm thế, vì sao lại qua mặt chúng tôi”, chị tâm sự.

Cảnh sát yêu cầu Thanawat đến trình diện trước khi phát lệnh truy nã tội lừa bịp, làm giả vé số, tuy nhiên mọi liên lạc với người bán vé số bật vô âm tín. Trước thông tin những tờ vé số trúng giải độc đắc chỉ là giả mạo do một luật sư phát hiện và công bố, Thanawat thừa nhận đó là trò đùa của mình trên mạng xã hội nhắm vào ông chủ cây xăng, nhưng truyền thông trong nước bắt được chúng và đẩy thành sự kiện lớn, buộc anh ta đã “phóng lao phải theo lao”. Phát biểu với giới truyền thông, anh này nói rằng “chỉ muốn được mọi người chú ý, đến mua vé số” vì dạo gần đây bán buôn quá ế ẩm.

Ngày 10.9, cảnh sát Thái Lan bắt giữ Thanawat sau khi anh tự mình đến trình diện sau lời kêu gọi của nhà chức trách. Thanawat nức nở khi thừa nhận đã dựng câu chuyện vé số trúng thưởng. Anh nói rằng chỉ muốn đùa giỡn với những người bạn trên mạng xã hội, không ngờ hậu quả như vậy. Khi thấy câu chuyện bị đẩy lên cao, bản thân trở nên nổi tiếng khắp cả nước, Thanawat nói rằng không dừng lại được, thay vào đó lún sâu hơn vào sự giả dối. Theo giới chức Thái Lan, Thanawat sẽ bị buộc tội lừa gạt và làm giả chứng từ. Tuy nhiên, cho đến giờ chưa có cá nhân nào khiếu nại là nạn nhân của vụ lừa đảo, có chăng là nhiều người đến mua vé số, ủng hộ vì tin vào câu chuyện của anh ta.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.