Cậu bé 8 tuổi hy sinh cứu người thân

24/01/2014 03:15 GMT+7

Hôm qua, cộng đồng thị trấn Penfield, bang New York (Mỹ) tổ chức lễ vinh danh cậu bé Tyler Doohan, 8 tuổi, thiệt mạng khi lao vào đám cháy cứu người thân.

Theo CNN, vào rạng sáng 20.1 (giờ địa phương), Doohan thức giấc và phát hiện một số vật dụng trong nhà đang bốc cháy. Cậu vội đánh thức 6 người thân (gồm 4 người lớn cùng 2 trẻ nhỏ 4 và 6 tuổi) để thoát ra ngoài.

Ngọn lửa chẳng mấy chốc bao phủ ngôi nhà nhưng Doohan bất chấp nguy hiểm chạy vào trong cứu ông nội bị tật hai chân. Không may là cả hai đều tử vong do ngạt khói. “Tôi rất tự hào về thằng bé nhưng tôi chỉ mong nó trở về”, CNN dẫn lời mẹ Doohan đau đớn nói.

Câu chuyện về Doohan nhanh chóng lan truyền và tổ chức thiện nguyện YouCaring.com kêu gọi quyên góp để giúp gia đình, vốn thuộc diện nghèo, làm đám tang. Tính đến ngày 23.1, số tiền quyên góp đã lên đến 30.000 USD.

Danh Toại

>> Cứu người trong lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.