Cảnh sát bị bắn chết vì bắt con của trùm ma túy El Chapo

08/11/2019 14:00 GMT+7

Cảnh sát tham gia vụ bắt giữ con trai trùm ma túy khét tiếng Joaquin “El Chapo” Guzman vừa bị bắn chết tại Mexico trong vụ án nghi là nhằm trả thù.

Theo tờ The Sun, vụ tấn công xảy ra bên ngoài một trung tâm thương mại ở thành phố Culiacan, bang Sinaloa (Mexico) vào hôm 6.11. Viên cảnh sát thiệt mạng tên Eduardo N. (32 tuổi), vào ngành cảnh sát từ 6 năm trước.
Trong đoạn phim do máy quay an ninh ghi được, ông Eduardo lái chiếc xe hơi hiệu Nissan màu trắng đến trung tâm thương mại và bị một chiếc xe màu đỏ bám theo.

Tay súng từ chiếc xe màu đỏ bước xuống nã đạn vào xe ông Eduardo

Ảnh cắt từ clip

Ít nhất 2 người đi trên chiếc xe màu đỏ bước xuống và nã đạn liên tiếp trong khi ông Eduardo vừa đậu xe và chưa kịp bước ra ngoài.
 Cảnh sát điều tra sau đó phát hiện tổng cộng 155 vỏ đạn tại hiện trường. Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát bị sát hại từng tham gia chiến dịch bắt giữ Ovidio Guzman Lopez, con trai của trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman, hôm 17.10 tại Culiacan.

Ovidio Guzman Lopez, con trai của trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman

AFP

Ovidio (28 tuổi), có biệt danh là Tiểu Chapo, xếp thứ 5 trong danh sách những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới, theo tờ The Guardian. Ovidio bị cáo buộc buôn ma túy vào Mỹ và đang bị nhà chức trách nước này truy nã. Trong khi đó, El Chapo đang thụ án chung thân tại nhà tù Mỹ vì phạm nhiều tội danh.

[VIDEO] Sợ bạo lực băng đảng, Mexico phải thả con trai trùm ma túy El Chapo?

Lực lượng an ninh Mexico hôm 17.10 bắt được Ovidio nhưng cuối cùng phải thả ra do thành viên của băng nhóm tội phạm Sinaloa mà y cầm đầu chống trả quyết liệt, biến đường phố như vùng chiến sự khi sát hại nhiều người, đốt phá xe cộ.
Hiện cảnh sát đang điều tra vụ sát hại ông Eduardo và tìm hiểu liệu băng Sinaloa có đứng sau vụ này hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.