Cẩn thận vẫn hơn

13/01/2015 06:29 GMT+7

Cuối tuần qua, tại thủ đô Paris của Pháp đã có cuộc tuần hành lớn chưa từng thấy để tưởng niệm những nạn nhân của các vụ tấn công mới rồi và để phản đối hành động khủng bố tôn giáo cực đoan.

Cuối tuần qua, tại thủ đô Paris của Pháp đã có cuộc tuần hành lớn chưa từng thấy để tưởng niệm những nạn nhân của các vụ tấn công mới rồi và để phản đối hành động khủng bố tôn giáo cực đoan.
Tổng thống Obama - Ảnh: AFP
Các vị đứng đầu nhà nước và chính phủ cũng như đại diện cấp cao của gần 50 nước đã tham dự để bày tỏ tình đoàn kết với Pháp. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama lại không dự mà chỉ cử Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder sang Pháp và ông Holder cũng không có mặt ở cuộc tuần hành.
Nếu so sánh điều này với những phát biểu của ông Obama sau khi xảy ra các vụ tấn công thì dễ dàng nhận ra sự bất tương xứng. Xưa nay, Pháp vẫn là một trong những đồng minh truyền thống nhất và gắn bó nhất của Mỹ trong chuyện chống khủng bố lẫn các cuộc chiến ở Trung Đông, vùng Vịnh, Afghanistan hay châu Phi. Hiện tại lại chính là thời điểm Pháp và cá nhân Tổng thống Francois Hollande cần Mỹ thể hiện tình đoàn kết và sự hậu thuẫn cụ thể, rõ ràng, thiết thực hơn khi nào hết. Vậy mà ông Obama vẫn vắng mặt.
Lời giải thích chỉ có thể là ông Obama phải suy tính rất cẩn thận. Bản thân Mỹ phải đối phó trực diện và quyết liệt hơn cả với nguy cơ khủng bố trên khắp thế giới. Việc ông Obama tham dự đối với Mỹ khác xa về bản chất lẫn mức độ tác động so với sự hiện diện của lãnh đạo các nước khác. Thủ phạm khủng bố ở Pháp hiện mới chỉ được xác định là cá nhân chứ không phải tổ chức. Hơn nữa, ở Paris có cả những nhân vật mà ông Obama sẽ khó xử khi đồng hành. Vì thế, không đến thì mới tránh được lợi bất cập hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.