Cảm động chú chó điếc bảo vệ cô chủ nhỏ suốt đêm trong rừng

Bảo Vinh
Bảo Vinh
21/04/2018 16:32 GMT+7

Một chú chó tuy bị điếc và mù một phần nhưng đã bảo vệ cho một cô bé 3 tuổi người Úc đi lạc trong rừng và sau đó tìm người đến cứu.

Cảnh sát bang Queensland (Úc) ngày 21.4 tuyên dương chú chó Max vì sự thông minh và dũng cảm. Max tuy bị điếc và mù một phần nhưng đã bảo vệ an toàn cho cô chủ Aurora mới chỉ 3 tuổi của mình, theo AFP.
Cảnh sát cho biết Aurora cùng Max đi lạc vào khu rừng rậm sau nhà ở một vùng quê bang Queensland vào chiều 20.3. Lực lượng chức năng sau đó tìm kiếm xuyên đêm nhưng không lần ra dấu vết của cô bé.
Max được tuyên dương là chó cảnh sát danh dự AFP
Đến sáng 21.4, sau hơn 15 giờ tìm kiếm, cô bé Aurora cuối cùng cũng được phát hiện và chỉ bị vài vết trầy nhẹ, cách nhà khoảng 2 km. Ông Kelly Benston, ông của Aurora kể: “Leisa (bà của cô bé) nghe thấy tiếng của Aurora nhưng tìm thấy Max trước. Sau đó Max dẫn bà ấy tới chỗ Aurora”.
Lãnh đạo đội tìm kiếm Ian Phipps cho biết đó là vùng núi hiểm trở và khó đi, nhưng cô bé vẫn đi xa được đến 2 km. Max thuộc giống chó chăn bò của Úc và đã 17 tuổi.
Cảnh sát Queensland tuyên dương Max là chú chó cảnh sát danh dự vì đã trung thành và giữ an toàn cho cô chủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.