Cái chết đầy đau đớn của vua Richard III

18/09/2014 20:37 GMT+7

(TNO) Những giờ phút cuối cùng của Richard III đã được xâu chuỗi lại dựa trên những vết thương chí tử, tiết lộ thời khắc thống khổ trước khi chết của vị vua Anh.

(TNO) Những giờ phút cuối cùng của Richard III đã được xâu chuỗi lại dựa trên những vết thương chí tử, tiết lộ thời khắc thống khổ trước khi chết của vị vua Anh.


Hộp sọ bị tàn phá của Richard III - Ảnh: ĐH Leichester

Theo sử sách, nhà vua của nước Anh đã bị giết chết trong trận chiến Bosworth vào ngày 22.8.1485.

Giờ đây, các đội pháp y của Đại học Leicester (Anh) công bố phát hiện mới cho thấy Richard III bị ít nhất 11 vết thương, một số xuất hiện sau khi chết.

Theo báo cáo trên chuyên san The Lancet, tổng cộng có đến 9 vết thương trên hộp sọ của vị vua và 2 vết trên phần còn lại của bộ xương.

Trong số này, có đến 3 vết nhiều khả năng gây nên cái chết tức thời.

Trưởng nhóm Sarah Hainsworth cho hay dựa trên tình trạng chấn thương, Richard III không đội nón giáp vào lúc bị tấn công, và bị vài người dùng vũ khí xông vào giết chết.

Còn chuyên gia Guy Rutty nhận định rằng các vết thương trên đầu phù hợp với tài liệu lịch sử kể lại việc Richard III bỏ ngựa sau khi bị mắc kẹt trong vũng bùn, và chết trong lúc đánh nhau.

Phi Yến

>> Xóa tiếng oan cho vua Richard III
>> Vua Richard III sẽ được hậu táng
>> Chẩn bệnh cho vua gù Richard III
>> Chưa quyết định được nơi chôn Vua Richard III

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.