Bé trai bật khóc trước giờ hỏa táng

21/11/2013 14:52 GMT+7

(TNO) Một bé trai dưới 1 tháng tuổi ở Trung Quốc đã được tuyến bố qua đời, bỗng dưng bật khóc ngay trước giờ hỏa táng.

(TNO) Một bé trai dưới 1 tháng tuổi ở Trung Quốc đã được tuyến bố qua đời, bỗng dưng bật khóc ngay trước giờ hỏa táng.

Do bé trai này mắc bệnh đường hô hấp bẩm sinh nặng, nên cha mẹ bé đồng ý kết thúc điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, theo Tân Hoa xã ngày 21.11.

Giấy chứng tử cũng đã được đưa ra trước khi bé chuyển đến nhà hỏa táng ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Khi gia đình chuẩn bị đưa bé vào lò hỏa táng ngày 20.11, thì bỗng dưng bé bật khóc. Đứa bé ngay lập tức được đưa trở về bệnh viện.

“Bởi vì bé trai vẫn còn sống, chúng tôi tiếp tục duy trì tính mạng đứa bé vì lý do nhân đạo”, một nhân viên Bệnh viện Nhi tỉnh An Huy giấu tên cho Tân Hoa xã biết.

Một bác sĩ và một y tá của bệnh viện này đã bị sa thải và cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Phúc Duy

>> Sống lại sau 42 phút chết lâm sàng
>> Sốc với người đàn ông chết đi sống lại ngay tại lễ tang
>> Cụ ông “sống lại” sau khi gia đình lo hậu sự
>> Cụ ông 2 lần “sống lại” đã qua đời
>> Vợ chết sống lại khi nghe câu “Anh yêu em”?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.