Giới chức tỉnh San Juan, miền Tây Argentina, và khoảng 1.000 người đã tham gia cuộc tìm kiếm cậu bé sau khi nhận được lời cầu cứu của gia đình.
Với nhân lực đông đảo tỏa ra mọi hướng, cuối cùng Alberto Ontiveros, tay đua mô tô từng tham gia cuộc đua địa hình đường dài Dakar, đã tìm được bé trai trên
sa mạc, ở vị trí cách điểm lần cuối cùng nhìn thấy đến 21 km.
Đứa trẻ phải nhập viện vì mất nước nhẹ.
“Con lạnh, con ngủ không ngon vì nằm lên một tảng đá”, cậu bé chia sẻ với báo Clarin trước khi rời bệnh viện hôm 19.3.
Cậu bé kể lại đã tìm được nước uống trong một con suối và ăn cỏ đỡ đói.
Ông Ontiveros lưu ý đứa trẻ vừa sống sót trong môi trường sa mạc suốt 24 giờ, tại khu vực thường có
báo sư tử xuất hiện.
[VIDEO] 2 bé gái 5 và 8 tuổi sống sót ra sao khi lạc vào rừng?
|