Bé gái kêu cứu vì bị cha mẹ đưa ra hoang đảo trải nghiệm ‘sinh tồn’

Khánh An
Khánh An
21/07/2021 15:24 GMT+7

Bé gái đã phải nhờ một ngư dân giúp đỡ và báo cảnh sát sau khi không thể chịu điều kiện sống khắc nghiệt.

Theo Hoàn Cầu thời báo, một bé gái 13 tuổi ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) bị cha mẹ bắt ra hoang đảo ở để “tập luyện tinh thần trong điều kiện tột bực” vì “tính chống đối”.
Sau 2 ngày trên đảo hoang ở Uy Hải (tỉnh Sơn Đông) cách nhà 2.400 km, bé gái đã nhờ một ngư dân giúp đỡ vì “không thể chịu đựng điều kiện khắc nghiệt thêm nữa”, do họ ở lại trên đảo chỉ với nước và bánh, trong khi không thể nhóm lửa.
Ngư dân trên đã gọi cảnh sát để đưa gia đình của bé gái vào bờ. Cha mẹ bé cho biết con gái có “vấn đề về tâm lý” và bỏ học vào tháng 9.2020. “Nó thậm chí còn không muốn ra khỏi nhà”, bà mẹ nói.
Một nhân viên cứu hộ cho biết chuyến ra đảo nằm trong “trải nghiệm trò chơi sinh tồn” do chuyên gia tâm lý của bé gái trên đề xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.