Bạo lực đẫm máu nhất ở Dải Gaza sau nhiều năm

Khánh An
Khánh An
15/05/2018 09:36 GMT+7

Ít nhất 58 người Palestine thiệt mạng và 2.700 người bị thương tại Dải Gaza khi phản đối Mỹ dời đại sứ quán tại Israel đến Jerusalem.

Ngay trong ngày Mỹ dời Đại sứ quán ở Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem, bạo lực bùng phát dữ dội khiến ít nhất 58 người biểu tình thiệt mạng và 2.700 người bị thương, chủ yếu do trúng đạn và hơi cay.
Theo Reuters, quân đội Israel đã nổ súng vào người Palestine biểu tình tại khu vực biên giới ở Dải Gaza, trong bối cảnh việc dời Đại sứ quán Mỹ trở thành “giọt nước tràn ly” sau nhiều tuần phản đối của người Palestine.
Người Palestine biểu tình chạy tránh đạn và hơi cay của quân đội Israel Reuters
Các quan chức y tế Palestine cho biết đây là ngày đẫm máu nhất trong mâu thuẫn với Israel kể từ năm 2014
Việc dời Đại sứ quán Mỹ bị cho là "giọt nước tràn ly" trong mâu thuẫn giữa Israel và Palestine
Những người biểu tình đốt vỏ xe để ngăn chặn các lực lượng Israel
Bạo lực bùng phát khiến nhiều nước, trong đó có Anh và Pháp, kêu gọi kiềm chế. Trong khi đó, nhiều nước như Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích đây là “cuộc thảm sát”.
Ít nhất 58 người thiệt mạng và 2.700 người bị thương chỉ trong 1 ngày
Một người biểu tình Palestine thiệt mạng
Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine cho biết số người thương vong còn có thể gia tăng
Thiết giáp của Israel tại hàng rào giữa Israel và Dải Gaza
Người dân Palestine đau buồn vì có người thân thiệt mạng trong vụ biểu tình
Binh sĩ Israel tuần tra gần khu vực biên giới
Mặt trời lặn tại Dải Gaza nhìn từ biên giới Israel sau một ngày đẫm máu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.