Bác sĩ lấy tinh trùng của mình thụ tinh cho bệnh nhân

Khánh An
Khánh An
04/04/2018 19:47 GMT+7

Vụ việc được vị bác sĩ giữ kín suốt 36 năm trước khi chính cô con gái sinh ra từ quá trình điều trị phát hiện.

Tờ The Washington Post ngày 4.4 đưa tin bà Kelly Rowlette (36 tuổi) kiện bác sĩ sản phụ khoa về hưu Gerald Mortimer lên tòa án ở bang Idaho (Mỹ) vì lấy tinh trùng của ông thụ tinh cho mẹ cô khi điều trị hiếm muộn.
Vụ việc bị phát hiện sau khi Rowlette truy cập thông tin di truyền trên trang Ancetry.com và bất ngờ phát hiện rằng ông Mortimer có gien y hệt với cô. Trang này cũng phân tích rằng cô và người đàn ông đó chính là cha con ruột.
Trước đó, Rowlette chưa hề biết rằng cha mẹ cô từng được ông Mortimer điều trị hiếm muộn, trong khi cả nhà đều không biết bác sĩ này đã lén dùng tinh trùng của ông để thụ tinh.
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng năm 1980 sau khi cha mẹ cô là Howard Fowler và Sally Ashby kết hôn và sinh sống ở thành phố Idaho Falls thuộc bang Idaho.
Sau thời gian không có con, cả hai đi khám và được bác sĩ Mortimer chẩn đoán rằng ông Fowler có ít tinh trùng, trong khi bà Ashby cũng có bất thường về cơ quan sinh sản.
Vị bác sĩ đề nghị lấy tinh trùng của ông Fowler và một người hiến tặng vô danh để cùng bơm thụ tinh nhân tạo cho người vợ. Khi đó, cặp vợ chồng yêu cầu người hiến tặng là sinh viên, cao hơn 1,8m, có tóc nâu và mắt xanh.
Theo đơn kiện, ông Mortimer thông báo đã tìm được người thích hợp nhưng lại sử dụng tinh trùng của mình, trong khi ông không có tiêu chí nào phù hợp với yêu cầu của họ.
Việc điều trị thành công nhưng vị bác sĩ luôn giữ kín bí mật. Ông Mortimer chính là người đỡ đẻ và tiếp tục là bác sĩ của bà Ashby trong vài năm sau đó trước khi gia đình họ chuyển đến bang Washington.
Theo đơn kiện, ông Mortimer đã bật khóc khi nghe bà Ashby cho biết về việc dời nhà, nhưng vẫn không tiết lộ chút nào về bí mật đang giấu kín.
Đến năm ngoái, Rowlette gửi mẫu ADN lên trang Ancestry.com và nhận được kết quả bất ngờ. Tuy nhiên, lúc đó cô còn nói với mẹ rằng dịch vụ này không đáng tin chút nào.
Tuy nhiên, mẹ cô nhận ra tên vị bác sĩ năm xưa ngay lập tức. Bà Ashby, đã ly dị với ông Fowler, liền báo tin cho chồng cũ và cả hai đã dằn vặt suốt một thời gian dài về việc có nên cho con gái biết hay không.
Trước khi họ có quyết định, tự Rowlette đã biết được sự thật chấn động khi soạn giấy tờ cũ và phát hiện giấy khai sinh của mình do chính bác sĩ Gerald Mortimer ký.
Hiện cả nhà đang kiện ông Mortimer cùng Hiệp hội Sản phụ khoa Idaho Falls vì hàng loạt cáo buộc như lừa đảo và vi phạm hợp đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.