Ăn dừa, uống nước mưa, 4 người sống sót trên thuyền trôi dạt 32 ngày trên biển

12/02/2020 16:20 GMT+7

Bốn người sống sót đang trong giai đoạn hồi phục trên quần đảo Solomon sau khi thuyền của họ trôi dạt trên Thái Bình Dương suốt 32 ngày khiến 8 người đi cùng thiệt mạng, trong đó có một đứa trẻ, theo AFP hôm 12.2.

Những người này, đến từ tỉnh Bougainville của Papua New Guinea, kể lại rằng họ sống sót bằng cách vớt dừa nổi trên biển để ăn và hứng nước mưa uống.
Theo báo Solomon Star News, họ lên thuyền rời khỏi Bougainville vào ngày 22.12.2019 với dự định ban đầu là ăn mừng Giáng sinh trên đảo Carteret cách đó khoảng 100 km.
Tuy nhiên, anh Dominic Stally, một trong số người sống sót, cho hay chiếc thuyền của họ bị lật và một số người chết đuối.
Những người còn lại tìm cách lật lại con thuyền, nhưng lúc đó nó đã dạt xa bờ và họ không định hướng được vị trí của mình. Ngày ngày trôi qua lại có thêm người thiệt mạng.
“Chúng tôi không thể làm gì với các thi thể, chúng tôi buộc phải thả xuống biển”, anh Stally kể lại.
Một đôi vợ chồng chết và để lại đứa bé. Sau đó, đứa bé cũng không sống nổi.
Phải đến ngày 23.1, thuyền họ mới được tàu đi ngang phát hiện ngoài khơi New Caledonia sau khi dạt khoảng 2.000 km. Và nhóm người được đưa về chăm sóc trên quần đảo Solomons.

[VIDEO] Trôi nổi trên biển 2 ngày vì "bị gió cuốn đi"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.