114 tuổi mới tính chuyện... cai thuốc lá

31/05/2018 08:20 GMT+7

Thời điểm cụ Fredie Blom chào đời (1904), hãng Rolls-Royce trình làng chiếc ô tô đầu tiên và anh em nhà Wright thiết kế máy bay thứ hai, mở đường cho sự xuất hiện của phương tiện vận chuyển phổ biến sau này.

Cùng năm đó, New York cũng khai trương hệ thống tàu điện ngầm và bắt đầu tổ chức sự kiện giao thừa đón năm mới ở Quảng trường Thời đại.
Hồi đầu tháng, cụ Blom đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 114 tại nhà riêng ở Delft, một thị trấn vùng ngoại ô Cape Town (Nam Phi), theo BBC News dẫn thông tin từ Sở Phát triển Xã hội Western Cape. Nếu hồ sơ ghi nhận đúng, cụ Blom phải là người già nhất còn sống hiện nay, dù bản thân cụ cũng chẳng hiểu sao mình thọ thế.
“Chỉ có một lý do duy nhất – đó là nhờ thượng đế trên cao”, cụ trả lời.
“Tôi cảm thấy rất khỏe mạnh. Tim còn tốt lắm, nhưng đôi chân đang lụi dần – tôi không còn có thể bước đi như trước”.
Cụ Fredie Blom hôm mừng thượng thọ 114 tuổi Twitter
Cụ chia sẻ đã bỏ rượu cách đây vài năm, nhưng vẫn còn vương vấn khói thuốc. Mỗi ngày cụ dùng giấy báo vấn thuốc lá sợi để hút vài lần.
Thế nhưng, cụ cho rằng đã đến lúc từ bỏ thói quen xấu này.
Bên cạnh tuổi tác, cụ Blum còn được người địa phương trầm trồ vì hưởng thụ sự trường thọ trong lúc có vợ kề bên.
Người vợ, Jeanette, nhỏ hơn chồng khoảng 30 tuổi. Họ quen nhau qua một điệu khiêu vũ và làm bạn suốt 12 năm trước khi quyết định kết hôn. Đến nay, họ đã chung sống gần 50 năm.
Người già nhất thế giới (đàn ông) hiện nay đang được Sách Guinness công nhận là cụ Masazo Nonaka, 112 tuổi, người thị trấn Ashoro, Hokkaido (Nhật Bản).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.