Trai làng liều mạng chờ tàu lao tới rồi nhảy... xuống sông

20/07/2016 15:28 GMT+7

'Đây là cách khiến cuộc sống quanh con kênh của chúng tôi bớt nhàm chán. Đôi khi, chúng tôi cá cược xem ai đủ gan dạ để nhảy cuối cùng, khi đoàn tàu đã đến gần nhất', một trai làng nói.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh 7 chàng trai vùng Ghaziabad (Ấn Độ) lần lượt xếp hàng dài trên cầu đường sắt, nơi tàu hỏa sẽ chạy qua, chờ đến khi chỉ còn vài giây nữa “quái vật sắt” sẽ tiến đến, cuốn phăng mọi thứ, họ bắt đầu nhảy xuống một con kênh đào rộng như sông.

Cảm giác hưng phấn khi được thoát thân trong gang tấc là những điều người chơi trò này tìm kiếm. Clip sau khi đăng tải đã khiến nhiều người xem bị sốc, theo Dailymail.

Những trường hợp này không hiếm ở Ghaziabad. Ngày càng nhiều bạn trẻ địa phương xem đây là một trò chơi mạo hiểm thú vị, thách đố nhau tham gia để thể hiện bản lĩnh. Họ dùng điện thoại để ghi hình và phát sóng trực tiếp cuộc vui rợn người lên mạng xã hội.
Bên cạnh những pha thoát thân nguy hiểm, cũng có nhiều trường hợp kém may mắn, bị vấp ngã trong lúc chuẩn bị nhảy xuống dòng nước, đúng lúc tàu hỏa lao tới và “nuốt trọn” rất thương tâm.
Các trai làng đứng sẵn trên đầu cầu đường sắt, chờ tàu đến rồi nhảy xuống dòng nước chảy xiết bên dưới Ảnh chụp từ clip

Cảnh sát địa phương đang tích cực vào cuộc để điều tra các đối tượng có mặt trong “danh sách đen”, đồng thời chính quyền sở tại cũng đẩy mạnh việc tuần tra, quản lý khu vực cầu tàu đường sắt, nơi có nhiều thanh niên tụ tập, tham gia trò chơi nguy hiểm này.

Ved Prakash, người dân sống gần cây cầu, nói với một tờ báo địa phương: “Bọn trẻ ở đây hầu như đứa nào cũng từng chơi qua trò nguy hiểm này. Với chúng nó, đây là một trò để giải trí, còn người lớn như chúng tôi thấy nhiều cũng thành quen. Từng có trường hợp một bé trai bị chết đuối sau khi nhảy xuống nước, nhưng chúng nó vẫn cứ chơi”.

Người trong vùng bơi rất giỏi nhưng vẫn có trường hợp mất mạng vì đuối nước, sau khi tham gia trò chơi nguy hiểm này Ảnh chụp clip
Mukesh Kumar, một người đã tham gia trò "thách thức tử thần" này từ năm 18 tuổi, cho hay: “Chúng tôi thường tụ tập nhau và chơi trò nhảy xuống kênh từ cầu tàu đường sắt mỗi mùa hè. Đây là một trò rất tuyệt vời, nó khiến cuộc sống quanh con kênh của chúng tôi bớt nhàm chán. Đôi khi, chúng tôi cá cược xem ai đủ gan dạ để nhảy cuối cùng, khi đoàn tàu đã đến gần nhất”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.