Thai phụ 18 tuổi chuyển dạ trên xe, CSGT lập tức 'mở đường máu'

02/07/2016 19:04 GMT+7

Trong khi anh cảnh sát giao thông hộ tống chiếc xe chở sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện, người mẹ 18 tuổi đã không thể đợi được nữa và sinh con ngay trên ghế sau của chiếc xe.

Theo tờ The Phuket News, sáng 1.7, một cô gái tên Chadaporn Kongsamoot (18 tuổi, người Thái Lan) bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ khi đang ngồi ở ghế sau một chiếc ô tô. Người em rể đi cùng đã kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ của người xung quanh.
May mắn thay, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và tích cực giúp đỡ thai phụ di chuyển đến bệnh viện để sinh là một viên cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc đồn cảnh sát Chalong (một huyện nhỏ ở phía nam tỉnh Phuket, Thái Lan). 
Ngay khi biết có một người phụ nữ sắp sinh ngồi trên ô tô, cảnh sát giao thông tên Somboon Khanpetch ra lệnh cho tất cả phương tiện lưu thông trên đường đi dồn sang một làn, mở đường cho chiếc xe của thai phụ tiến thẳng đến bệnh viện Chalong trong thời gian ngắn nhất. Ước tính đoạn đường từ vòng xoay nơi chiếc xe được mở đường đến nơi sinh cách khoảng 500 mét.
Trong khi anh cảnh sát giao thông hộ tống chiếc xe chở sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện, người mẹ 18 tuổi đã không thể đợi được nữa và sinh con ngay trên ghế sau của chiếc xe. Khi ô tô chở sản phụ đến nơi, bằng biện pháp nghiệp vụ, bác sĩ và y tá bệnh viện di chuyển người mẹ trẻ và em bé sơ sinh từ xe vào phòng cách ly một cách an toàn.
"Chadaporn và em bé đều đã làm rất tốt. Hiện tại, sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định", một thành viên trong nhóm hộ sinh cho biết. Em bé chào đời nặng 3,8 kg, giới tính nữ, được đặt tên là Nong Baimon.
Câu chuyện ngay sau đó được dân mạng Thái chia sẻ trên các diễn đàn và viên CSGT nhận được nhiều lời tán dương. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.