Khi người ta trẻ: Học cách từ chối

16/04/2016 05:13 GMT+7

Đây là lần thứ tư cô bạn cho tôi “leo cây”. Tuy trước khi đặt cuộc hẹn, tôi đã hỏi rất nhiều lần rằng: “Có chắc đi được không?” và lần nào cũng được nghe câu trả lời chắc nịch: “Được, yên tâm! Lần này sẽ không thất hẹn”.

Đây là lần thứ tư cô bạn cho tôi “leo cây”. Tuy trước khi đặt cuộc hẹn, tôi đã hỏi rất nhiều lần rằng: “Có chắc đi được không?” và lần nào cũng được nghe câu trả lời chắc nịch: “Được, yên tâm! Lần này sẽ không thất hẹn”. 

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Vậy mà cô ấy vẫn cho tôi chờ dài cổ với tin nhắn: “Đợi chút sắp xong việc rồi”.
Sắp hết giờ nghỉ trưa, tôi chuẩn bị quay về công ty thì cô ấy xuất hiện với vẻ mặt vô cùng biết lỗi. Vì là bạn thân nên tôi chỉ nguýt một cái xem như là trừng phạt. Đợi cô nàng thở xong, tôi hỏi: “Lại bị giao việc linh tinh nữa à?”. Bạn gật đầu: “Ừ! Chuẩn bị nghỉ trưa thì nhỏ đồng nghiệp nhờ mua giùm hộp cơm. Còn chưa kịp từ chối thì chị trưởng phòng lại gửi ké thêm hộp nữa nên đành nhận lời. Do chỗ bán cơm ngược hướng với chỗ hẹn nên tui tới hơi trễ. Bà thông cảm nha”. Tôi nghe xong mà thở dài ngao ngán, đây cũng chẳng phải lần đầu…
Cô bạn của tôi là mẫu người hiền lành, lại thêm vừa mới xin được việc nên rất ngại có chính kiến riêng. Vì vậy, khi được giao công việc ngoài trách nhiệm của mình, cô ấy cứ im lặng ôm đồm dù không muốn. Kết quả là việc người thì xong, còn việc mình thì lỡ. Đã nhiều lần tôi khuyên bạn, giúp đỡ là tốt nhưng không có nghĩa là đồng ý mọi lời đề nghị người khác đưa ra. Bởi một khi làm hỏng việc thì đó không còn là rắc rối của riêng mình mà còn làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng có lẽ bạn vẫn chưa quen với việc từ chối...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.