Cô gái từ chối trị bệnh để được chết theo chồng

26/09/2016 14:04 GMT+7

Sau khi Dalton Prager qua đời, Katie từ chối tiếp nhận điều trị và đã ra đi 5 ngày sau cái chết của chồng mình. Chuyện tình của họ tuy ngắn nhưng đã mang lại niềm tin về tình yêu cho các cặp đôi trên thế giới.

Hôm 23.9, Katie Prager vừa qua đời sau ca cấy ghép phổi tại Flemingsburg, Kentucky (Mỹ) vì biến chứng của bệnh xơ nang. Cô mới 26 tuổi. Trước khi qua đời, ước nguyện của Katie là được về nhà, gặp mặt bố mẹ, anh trai và chú chó yêu thích rồi trải qua những giờ phút bình yên cuối đời.
Mẹ của cô đã truyền đạt những lời cuối cùng mà bà tin rằng Katie rất muốn gửi gắm đến mọi người: “Cuộc đời ngắn lắm. Hãy yêu thương nhau thật nhiều!”.
Chồng của Katie - Dalton Prager - mất trước cô 5 ngày do cũng mắc căn bệnh tương tự. Do Dalton đã không còn đủ sức để đi từ Missouri đến Kentucky thăm vợ, cặp đôi chỉ kịp nói chuyện lần cuối qua Facetime trước khi anh ra đi.

[CLIP] Chuyện tình như phim của cặp đôi mắc bệnh xơ nang
Sau khi Dalton mất, Katie đã từ chối tiếp tục điều trị với mong muốn được cùng chồng đoàn tụ. Cô muốn mọi người nhớ đến một Katie vui vẻ, lạc quan và yêu Dalton hết lòng. "Hãy yêu thương. Dù ai đó làm bạn buồn, hãy tha thứ cho họ. Và hãy làm những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc", Katie viết.
“Tôi thà sống hạnh phúc, thật sự hạnh phúc bên Dalton 5 năm còn hơn sống cuộc đời nhạt nhẽo hơn 20 năm nữa”. Những lời Katie chia sẻ về chuyện tình bị bác sĩ ngăn cản của mình đang truyền cảm hứng cho nhiều cặp đôi trên thế giới.
Katie và Dalton lúc sinh thời
Chuyện tình lãng mạn nhưng bi kịch của Katie và Dalton được cho là phiên bản đời thực của bộ phim nổi tiếng “Khi lỗi thuộc về những vì sao”.
Xúc động trước tình cảm của Katie và Dalton, nhiều chiến dịch tình nguyện đã được mở ra nhằm quyên góp để hỗ trợ cho bệnh nhân mắc chứng xơ nang. Câu chuyện của một Hazel và Gus ngoài đời là một minh chứng về sự hy sinh và đánh đổi cho tình yêu và hạnh phúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.