Thế giới tiếc thương sau sự ra đi của ‘Hoàng đế bóng đá’ Franz Beckenbauer

Văn Trình
Văn Trình
09/01/2024 03:57 GMT+7

Thế giới bóng đá đã đón nhận tin buồn khi ‘Hoàng đế bóng đá’ Franz Beckenbauer qua đời ở tuổi 78. Nhiều lời chia buồn đã được gửi đến gia đình của cựu danh thủ người Đức.

Chỉ trong vòng 4 năm, thế giới bóng đá đã chia tay 3 huyền thoại vĩ đại: Diego Maradona (25.1.2020), Pele (29.12.2022) và mới đây nhất là người được mệnh danh là "Hoàng đế bóng đá" - Franz Beckenbauer (8.1.2024).

Trên trang cá nhân, cựu danh thủ nước Anh - Gary Lineker bày tỏ sự đau buồn: “Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng xuất hiện trong lịch sử. Thật đáng tiếc cho sự ra đi của ông”.

Cựu cầu thủ Darren Fletcher cũng gửi lời chia buồn đến gia đình ông Franz Beckenbauer trên trang cá nhân: “Franz Beckenbauer đã góp phần định hình bóng đá thế giới. Ông xứng đáng có được sự công nhận đặc biệt. Thật khó để tìm ra cầu thủ nào vĩ đại như Beckenbauer".

Trong khi đó, nhà báo Piers Morgan cũng thương tiếc: "Hãy yên nghỉ. Ông là hậu vệ vĩ đại, một huấn luyện viên lỗi lạc và là gương mặt tiêu biểu cho môn thể thao vua".

Sau dòng thông báo của gia đình ông Franz Beckenbauer, nhiều đội bóng của nước Đức cũng đồng loạt bày tỏ sự thương tiếc. Hầu hết các đội bóng đều chuyển màu logo sau 2 màu đen và trắng.

Trang chủ Bayern Munich viết: "Đột nhiên, thế giới của chúng ta không còn giống như nó đã từng - tối tăm hơn, tĩnh lặng hơn và tệ hơn. Nhà vô địch với bao kỷ lục Franz Beckenbauer đã ra đi đầy đáng tiếc. Đây là sự mất mát quá lớn. Nếu không có ông, sẽ không có Bayern Munich như hôm nay.

Yên nghỉ nhé, Kaiser".

Thế giới tiếc thương sau sự ra đi của  ‘Hoàng đế bóng đá’ Franz Beckenbauer- Ảnh 1.

Cả thế giới đều thương tiếc trước sự ra đi của Franz Beckenbauer

AFP

Vào tháng 4.2023, em trai ông - Walter từng xác nhận ông đang không ổn: "Nếu tôi nói rằng anh trai vẫn khỏe, tức là tôi nói dối. Anh tôi cảm thấy không ổn".

Huyền thoại sinh năm 1945 mắc một chứng suy thoái, ảnh hưởng tới trí nhớ và khả năng phán đoán, không có triển vọng cải thiện. Ngoài ra, ông cũng gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong vài năm qua, với hai ca phẫu thuật tim và một lần phải cấy ghép hông nhân tạo. Năm 2019, ông cũng bị mất thị lực một bên mắt.

Tháng 8.2023, cựu danh thủ Lothar Matthaus cũng quan ngại về sức khỏe của "Hoàng đế bóng đá". Lothar Matthaus viết: "Chúng tôi mong thầy sẽ khỏe hơn. Thầy luôn nói rằng sức khỏe là quan trọng nhất trong cuộc sống. Nhưng thầy đang không có thứ đó lúc này".

Thế giới tiếc thương sau sự ra đi của  ‘Hoàng đế bóng đá’ Franz Beckenbauer- Ảnh 2.

Cựu danh thủ Franz Beckenbauer đã chống chọi với nhiều căn bệnh từ năm 2015

AFP

Trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của IFFHS, Franz Beckenbauer đứng thứ ba, chỉ sau Pele và Johan Cruyff. Ông được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới. Ngoài những danh hiệu, Franz Beckenbauer còn sáng tạo ra vai trò libero - vị trí giữa tiền vệ trung tâm và trung vệ. Truyền thông Đức cũng không ít lần khẳng định ông là nhân vật bóng đá thành công nhất nước này.

Trên trang cá nhân, bình luận viên Vũ Quang Huy viết: "Franz Beckenbauer - cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Đức đã qua đời ở tuổi 78. Được coi là biểu tượng của thành công, "Hoàng đế "Beckenbauer không chỉ có được tất cả những danh hiệu lớn khi còn là cầu thủ mà còn vô địch thế giới trong vai trò HLV và giúp bóng đá Đức bước lên một tầm cao mới.


Bình luận viên Vũ Quang Huy trong lần phỏng vấn "Hoàng đế" Beckenbauer

Là người khai sinh vị trí Libero, Kaiser mang trong mình tinh thần thép của 1 người Đức nhưng chơi bóng khoan thai, lãng tử. Pele từng nhận xét ông là 1 người Brazil sinh ra tại châu Âu. Tôi đã có may mắn gặp gỡ và phỏng vấn "Hoàng đế" Beckenbauer tai Frankfurt khi ông giữ cương vị trưởng ban Tổ chức World Cup 2006 và vô cùng ấn tượng về sự uyên bác và lịch thiệp của ông. Thật buồn khi những con người góp phần đưa bóng đá trở thành môn thề thao vua lần lượt rời bỏ chúng ta. RIP, Kaiser Franz".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.