Thế giới huyền thuật của quan chức Trung Quốc

14/06/2015 07:51 GMT+7

Bản án của cựu lãnh đạo an ninh Chu Vĩnh Khang hé lộ hiện tượng mê tín dị đoan lan tràn trong giới chức cấp cao ở Trung Quốc.

Bản án của cựu lãnh đạo an ninh Chu Vĩnh Khang hé lộ hiện tượng mê tín dị đoan lan tràn trong giới chức cấp cao ở Trung Quốc.

Các thầy bói của Chu Vĩnh Khang có vẻ như không dự báo được ngày ông phải ra trước vành móng ngựa -	Ảnh: ReutersCác thầy bói của Chu Vĩnh Khang có vẻ như không dự báo được ngày ông phải ra trước
vành móng ngựa - Ảnh: Reuters
Trong số các tội danh mà cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đối mặt, cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước được chú ý đặc biệt bởi với các trọng trách trước đây như Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp trung ương, ông Chu hẳn có quyền tiếp cận những chuyện cơ mật của chính phủ.
Cáo buộc đó cũng là lý do khiến phiên tòa của ông Chu được xét xử bí mật vào ngày 22.5. Nhưng điều khiến giới quan sát bất ngờ là quan chức ngã ngựa này hóa ra lại tuồn bí mật cho… một thầy bói, theo như bản án được công bố ngày 11.6.
“Tân Cương đại tiên”
Theo Tân Hoa xã, Chu bị cáo buộc chuyển 6 tài liệu mật, trong đó có 5 tài liệu tối mật, cho một người đàn ông 56 tuổi tên Tào Vĩnh Chính. Nhân vật đã cung cấp lời khai chống lại Chu tại phiên tòa xử kín ở thành phố Thiên Tân không phải là một cái tên xa lạ trong giới huyền thuật Trung Quốc.
Truyền thông nước này từng nhận diện Tào là một thầy bói nổi danh và là bậc thầy khí công, người sở hữu “công năng đặc dị có thể nhìn thấu tương lai và biệt tài chữa bệnh nan y”. Nhờ các khả năng đó, Tào được xem là người đứng đầu trong nhóm thuật sĩ được mệnh danh “Tân Cương tam đại tiên”, dựa theo gốc gác từng sống ở Tân Cương trước đây của ông.
Một bài báo năm 2013 của tờ Southern Weekly tiết lộ Chu từng giới thiệu Tào là “người tin cẩn nhất” của ông. Tờ South China Morning Post cho biết Tào từng mạnh miệng tuyên bố rằng chẳng có ai trong danh sách tỉ phú thế giới của tạp chí Forbes xứng đáng xách dép cho ông ta, nếu toàn bộ gia sản của ông được tiết lộ.
Sinh ra tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Tào tốt nghiệp cử nhân chính trị tại Đại học Tân Cương năm 1982 trước khi trải qua nhiều công việc, bao gồm giáo viên và biên tập viên tại một nhà xuất bản. Tuy nhiên, Tào vẫn nổi tiếng nhất nhờ khả năng dự đoán tương lai của mình.
Ông ta được cho là sở hữu “công năng đặc dị” này từ thời còn học tiểu học. Trong cuốn sách được một phóng viên kỳ cựu của tờ Nhân Dân nhật báo viết năm 1998, Tào được mô tả là một “huyền thoại” khi còn bé, nhờ khả năng nói rành rọt quá khứ của một người bằng cách nhìn vào ảnh chân dung. Năm 1993, Tào từng dự đoán chính xác việc Bắc Kinh sẽ thua trước Sydney trong cuộc chạy đua đăng cai Olympic 2000.
Theo lời đồn đại, Tào Vĩnh Chính cũng từng dự đoán rằng một tỉ phú sẽ bị lên cơn đau tim trong vòng 7 ngày, sau khi nhìn thấy tên của ông này trên máy tính. Để trả ơn cứu tử, nhà tỉ phú tài trợ Tào mở một câu lạc bộ sức khỏe dành riêng cho giới quý tộc ở Hồng Kông với mức phí thành viên lên đến 800.000 USD/người. Thành viên của câu lạc bộ này được cho là bao gồm cả các nguyên thủ nước ngoài, cũng như những nhà tài phiệt và nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, theo South China Morning Post.
Dẫu vậy, Tào có vẻ như không thể thấy trước được số phận của mình, ngay cả khi các nhà điều tra đang lần theo thân chủ số 1 của ông. Theo một số thông tin, Tào bị bắt vào năm ngoái khi cố gắng chạy trốn đến Đài Loan.
Mê tín tràn lan
Theo tạp chí Tài Tân, ngoài Chu Vĩnh Khang, Tào còn có quan hệ thân cận với nhiều quan chức cấp cao ở tỉnh Tứ Xuyên, gồm cả cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Lý Xuân Thành và cựu Phó tỉnh trưởng Quách Vĩnh Tường. Cả Lý và Quách đều đã bị kết tội nhận hối lộ và lạm quyền. Trong phiên tòa vào tháng 4.2014, Lý Xuân Thành bị kết tội có các hoạt động mê tín dị đoan gây tổn thất lớn cho nhà nước. Theo tường thuật, Lý từng trả cho Tào 10 triệu nhân dân tệ (1,6 triệu USD) để nhờ ông này tư vấn cách chuyển dời một ngôi mộ của tổ tiên.
Tào không phải là thuật sĩ duy nhất có quan hệ thân cận với các quan chức cấp cao. Trong một bài bình luận, tờ Thanh Niên Trung Quốc cho biết trường hợp của Lý Xuân Thành chỉ là phần nổi của tảng băng và nhiều quan chức cầu viện tới trò mê tín dị đoan không phải vì lý do tinh thần mà vì hy vọng nó giúp họ làm giàu.
Truyền thông Trung Quốc từng nêu danh một “sư phụ” khác tên Vương Lâm, người dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng cách đây 2 năm. Vương được cho là có quan hệ với cựu Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông Chu Minh Quốc và cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân. Cả hai người này đều bị kết án tham nhũng. Tân Hoa xã cũng từng đưa tin về trường hợp của Diệp Thụ Dưỡng, cựu Giám đốc Công an thành phố Thiều Quan ở Quảng Đông nhận hối lộ hơn 34 triệu nhân dân tệ.
Khi còn học Trường Đảng, Diệp từng đến gặp các đạo sĩ trên Ngũ Đài Sơn để xem đường công danh sự nghiệp. Tân Hoa xã cho biết Diệp thường nhờ thầy bói chỉ ra cần hối lộ ai. Có lần Diệp còn gọi “thầy” đến hiện trường tội phạm để nhờ chỉ hướng chạy trốn của hung thủ. Còn cựu Trưởng ban Tuyên truyền thành phố Trùng Khánh Trương Tông Hải từng chi 400.000 nhân dân tệ để được trở thành người đầu tiên khấn vái tại một ngôi chùa vào đầu năm mới.
Hồ Tinh Đẩu, chuyên gia kinh tế thuộc Đại học Công nghệ Bắc Kinh, nói việc các quan chức cấp cao tìm đến các “thầy” là chuyện thường thấy. “Thông thường các quan chức có vị trí càng cao thì càng mê tín”, chuyên gia này nói với tờ South China Morning Post, đồng thời chỉ ra rằng các thầy bói thường tác động đến quyết định của các quan chức cấp cao và đôi khi trở thành người rửa tiền cho họ.
Theo tờ Sydney Morning Herald, một nghiên cứu của Viện Hành chính quốc gia Trung Quốc năm 2007 cho biết hơn một nửa trong số các quan chức cấp huyện ở nước này tin vào thầy bói, xem tướng, tử vi và giải mộng.
Lâm Triết, một chuyên gia về chống tham nhũng tại Trường Đảng trung ương, cho rằng sự trỗi dậy của các hiện tượng mê tín trong đảng thực chất có liên hệ đến tình trạng tham nhũng lan tràn. “Vào cuối thập niên 1970 và đầu 1980, xu hướng này ít thấy trong giới cán bộ. Nhưng khi tham nhũng gia tăng, mê tín cũng theo đó lây lan. Các quan chức tham nhũng sống cực kỳ bồn chồn và họ cố gắng tránh tai họa bằng cách cầu viện đến thần Phật. Những ai trong sạch và thành thật sẽ không như thế, chỉ có ai có tâm hồn đen tối và không thể kiểm soát được tương lai mới nhờ cậy đến chuyện đó”, Giáo sư Lâm nói.
Bậc thầy lừa đảo
Trong số các bậc thầy khí công Trung Quốc, Trương Bảo Thắng là người nổi tiếng nhất, nhờ sự sủng ái từ giới chức cấp cao Trung Quốc trong thập niên 1980 và 1990.
Năm 1982, Trương được điều chuyển đến làm việc tại Bắc Kinh nhờ tài năng đặc biệt của mình. Tiếng tăm của ông lan rộng sau lần chứng minh tài năng bằng cách sử dụng mũi để đọc các ký tự che kín trước mặt Nguyên soái Diệp Kiếm Anh, lúc đó đương chức Chủ tịch quốc hội.
Sau đó, Trương được điều động đến một đơn vị quân đội, và hưởng đặc quyền tương đương các lãnh đạo trung ương, bao gồm dinh thự riêng, nhân viên phục vụ và xe hơi riêng. Tuy nhiên, Trương thất sủng vào năm 1995, sau khi nhà khoa học Hà Tộ Hưu cùng các ảo thuật gia vạch trần các trò lừa đảo của Trương trên truyền hình. Trương nhanh chóng biến mất và giờ đây không còn ai biết tăm hơi của ông, theo SCMP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.