Thế giới casino giữa Sài Gòn: Hé lộ người nước ngoài đứng sau điều hành

31/08/2017 08:10 GMT+7

Theo điều tra của PV Thanh Niên, các “ổ” bạc núp bóng “khu vui chơi giải trí” giữa Sài Gòn do một số người Trung Quốc đứng phía sau tổ chức, điều hành hoặc cung cấp máy móc thiết bị máy đánh bạc... Mỗi “ổ” bạc thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng/ngày.

Côn đồ hành hung phóng viên
Sau vài lần thâm nhập, chiều 29.8, PV Thanh Niên quay trở lại “khu vui chơi giải trí” Game 999 (trên đường Phó Cơ Điều, P.6, Q.11 của Công ty TNHH giải trí Game Center Hưng Thịnh Phát), tiếp tục thu thập thông tin. Lúc 16 giờ 20 cùng ngày, tại “ổ” bạc này có hàng chục con bạc trên tay cầm xấp tiền dày cộp đang say sưa sát phạt, trong đó PV ghi nhận có con bạc thua bạc tỉ.
Sau 30 phút ghi nhận, PV rời khỏi “khu vui chơi giải trí” trên, qua bên kia đường, dùng điện thoại (ĐT) ghi hình ảnh tiệm game thì bất ngờ có một thanh niên đậm người, chừng 25 tuổi, xăm trổ đầy mình hùng hổ lao tới, tra hỏi: “Ai cho mày đứng ở đây? Ai cho mày chụp hình? Đưa ĐT cho tao xem”. Nói xong người này gọi cho bảo vệ kêu thêm một người mà chúng tôi từng gặp trong tiệm game trên. Hai người này vây lấy PV uy hiếp, dọa dẫm: “Ai kêu mày tới đây quay phim? Tụi nó trả mày bao nhiêu tiền?”. Khi PV chưa kịp trả lời, bất ngờ một trong hai người này đấm vào mặt PV rồi hét: “Đ.M. Mày tin tao đâm chết mẹ mày không?”. Sau đó, hai côn đồ này lấy ĐT của PV xóa hết hình ảnh, clip liên quan tới tiệm Game 999. Rất may, trước khi bị phát hiện, PV đã lưu lại toàn bộ chứng cứ hoạt động cờ bạc của tiệm game này vào một thiết bị khác.
Ông “trùm” nào đứng sau điều hành “ổ” bạc này? Trong giới cờ bạc rỉ tai nhau, “ổ” bạc Game 999 do một người tên S. (người Việt gốc Hoa) đứng phía sau điều hành, thu nạp khá nhiều tay anh chị cảnh giới giữ trật tự. S. có quan hệ thân thiết với một số người Trung Quốc để hỗ trợ cung cấp máy móc, thiết bị đánh bạc… Trước đây, S. từng mở game bắn cá, bắn thú trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5) nhưng bị công an kiểm tra nên phải đóng cửa. Không bỏ “nghề”, S. tiếp tục thuê mặt bằng trên đường Phó Cơ Điều (Q.11) mở “ổ” cờ bạc trên, quy mô lớn hơn so với “ổ” bạc ở Q.5 trước đây và trang bị thêm nhiều loại máy đánh bạc mới.
Một số “ổ” bạc ở các địa điểm khác mà PV ghi nhận, đều do người Việt gốc Hoa điều hành, hoặc người Việt gốc Hoa hùn hạp với người Trung Quốc tổ chức. “Các loại máy đánh bạc, đầu đọc thẻ từ, thẻ từ nạp tiền đều do Trung Quốc sản xuất, nhập lậu về VN sử dụng nên người Trung Quốc biết cách điều chỉnh máy sao cho nhà cái không bao giờ thua con bạc”, ông D. (một người từng kinh doanh lĩnh vực này nhưng đã bỏ nghề) tiết lộ.
Liu Wen (giữa) sau khi bị bắt

Lộ diện kẻ đầu tư
Đúng như tiết lộ của ông D., vừa qua, Công an Q.Gò Vấp triệt phá “ổ” bạc núp bóng Công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí Vương miện 666 nằm mặt tiền đường Phan Văn Trị (P.7, Q.Gò Vấp) do Sín Sủi Sáng (42 tuổi, ngụ Đồng Nai, người Việt gốc Hoa) tổ chức hoạt động 24/24). Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện hàng chục máy đánh bạc baccarat mới nguyên. Sáng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên y cấu kết với hai người Trung Quốc tên Sinh và Sẻn tổ chức, trong đó mỗi người hùn vốn 300 triệu đồng. Sáng là người đứng ra thuê nhà, đặt trụ sở công ty và mở sòng bạc, rồi thuê người khác làm Giám đốc Công ty Vương miện 666.
Đáng chú ý, theo đại tá Trà Văn Lào, Trưởng công an Q.Gò Vấp, sau khi triệt phá Vương miện 666, công an phát hiện thêm một tụ điểm khác chuẩn bị đưa vào hoạt động, cũng có dấu hiệu do người Trung Quốc điều hành phía sau nên đang đưa vào tầm ngắm. “Khi ập vào Vương miện 666, công an phát hiện tại đây có một phòng điều hành trung tâm, lắp đặt nhiều màn hình kết nối camera; kể cả hệ thống điện tử có thể điều chỉnh máy đánh bạc nên nhà cái không bao giờ thua con bạc. Nơi đây giống như casino thu nhỏ”, đại tá Lào nói.
Tương tự, khuya 29.8, Công an Q.5 triệt phá “ổ” cờ bạc núp bóng “khu vui chơi giải trí” số 26 - 28 Tản Đà, P.10, Q.5 (TP.HCM) do Liu Wen (30 tuổi, người Trung Quốc) quản lý. Vào thời điểm kiểm tra, tại “ổ” bạc có 6 nhân viên phục vụ việc đổi thẻ thành tiền cho khách chơi. Làm việc với cơ quan chức năng, Liu Wen khai nhận mình là quản lý và có cổ phần trong “khu vui chơi giải trí” nói trên. Sau đó, Công an Q.5 tiến hành lập biên bản tạm giữ nhiều máy đánh bạc; trong đó có 2 máy đánh bạc baccarat mà Báo Thanh Niên phản ánh trong bài Thế giới cờ bạc giữa Sài Gòn, đăng tải vào sáng 30.8.
Công an Q.Gò Vấp đang áp giải Sáng vào trại tạm giam
Từ y tế thò tay qua casino
Khẳng định có người Trung Quốc đứng sau “khu vui chơi giải trí”, ông T. (từng là con bạc khá nổi tiếng, đã giải nghệ) bật mí: “Một tập đoàn của Trung Quốc qua VN kinh doanh phòng khám, sau đó lấn sang lĩnh vực cờ bạc theo hình thức núp bóng “khu vui chơi giải trí”. Trước đây, họ mở một “khu vui chơi giải trí” như trên ở Hà Nội nhưng không hiểu sao lại đóng cửa, rồi xâm nhập vào TP.HCM. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2017 sẽ mở khoảng 50 điểm (!?). Trong đó, một số “khu vui chơi giải trí” đã được mở trên đường Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Nguyễn Thị Minh Khai…”.
Về tệ nạn “casino giữa Sài Gòn”, chỉ huy đội cảnh sát hình sự của một số quận cũng xác nhận, theo hồ sơ trinh sát có nguồn tin về một tập đoàn của người Trung Quốc đứng phía sau các “ổ bạc” nói trên. Họ tổ chức, điều hành rất bài bản, từ việc cung cấp thiết bị (máy đánh bạc...) cho đến khâu huấn luyện nhân viên sử dụng một cách thành thạo để hướng dẫn con bạc tham gia. Từ khi con bạc VN giảm hẳn qua Campuchia đánh bạc thì nhóm người này tổ chức casino giống như ở Campuchia hoạt động tại VN để dễ dàng lôi kéo con bạc tham gia sát phạt.
Máy đánh bạc cấm nhập nhưng vẫn lọt lưới (!?
Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, để mở các “ổ” bạc nói trên, người tổ chức phải qua tận Trung Quốc đặt hàng vì máy đánh bạc, đầu đọc thẻ từ do hai hãng sản xuất khác nhau. Tại Trung Quốc, máy baccarat bán với giá 60.000 - 70.000 nhân dân tệ/cái (khoảng 200 - 240 triệu đồng); máy tài xỉu bán giá 75.000 nhân dân tệ/cái (khoảng 260 triệu đồng); máy chọn xanh - đỏ - vàng bán giá 40.000 nhân dân tệ/cái (khoảng 140 triệu đồng)...
“Đó là giá bán lẻ tại Trung Quốc, chưa tính tiền vận chuyển, tiền “lo” lót đưa về VN - vì máy đánh bạc này cấm nhập. Vận chuyển loại máy này được tính phí theo mét khối (không tính trọng lượng), tháo rời từng bộ phận; có thể vận chuyển bằng đường bộ hoặc bằng đường biển nhưng nếu chọn đường biển thì xác suất máy móc khó bị hư hơn đường bộ. Trước năm 2015, giá vận chuyển là 2,3 triệu đồng/m3 đưa về đến kho của người đứng ra vận chuyển, nhưng kể từ khi Công an TP.HCM bắt hàng chục container hàng lậu thì giá vận chuyển tăng lên cao gấp nhiều lần. Chi phí vận chuyển mỗi máy đánh bạc nói trên từ Trung Quốc về VN, ước khoảng từ 40 - 60 triệu đồng/máy”, một người từng nhập máy game bắn cá về VN kể lại và tiết lộ: “Thẻ từ (nạp tiền - PV) giá bán tại Trung Quốc từ 3.000 - 4.000 đồng/thẻ nhưng các chủ “khu vui chơi giải trí” buộc con bạc đặt cọc với giá 50.000 đồng/thẻ (mất thẻ thì mất tiền cọc); còn đầu đọc thẻ từ giá bán 1 triệu đồng/đầu.
Do VN là một trong những “thị trường” tiêu thụ khá mạnh nên đầu tháng 8.2017, một người Trung Quốc (chuyên cung cấp đầu đọc thẻ từ và thẻ từ) đã sang VN, được một số người Việt gốc Hoa đưa đi khảo sát tại các “khu vui chơi giải trí” để nắm bắt sức tiêu thụ của thị trường. Vậy máy đánh bạc này được phép nhập về VN không? Theo một cán bộ của Cục Hải quan TP.HCM, máy đánh bạc được nhập về phải có giấy phép. Nghĩa là đơn vị nhập máy đánh bạc phải có giấy phép của cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Hiện chỉ có một số khách sạn 5 sao hoặc casino được cấp phép hoạt động mới đủ điều kiện nhập khẩu về. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.