Thế chấp sổ đỏ vay tiền, nhưng không đủ để chữa bệnh cho con

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/06/2023 15:51 GMT+7

Vì không có tiền chữa trị, cậu học trò nghèo ở tỉnh Quảng Nam mỗi ngày đang phải chống chọi với căn bệnh lạ hiếm gặp. Điều đáng nói, bố mẹ cháu cũng đã cầm cố cả sổ đỏ để lấy tiền chạy chữa nhưng vẫn không đủ.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của cậu học trò nghèo Nguyễn Văn Thành, lớp 9/3 Trường THCS Lê Hồng Phong, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam. Thành là con trai đầu của vợ chồng anh Nguyễn Văn Quân (44 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phấn (37 tuổi). Dưới Thành còn có một em trai năm nay 12 tuổi.

Lấy nhau vào năm 2008, vợ chồng anh Quân khăn gói về quê nội ở Hải Phòng tìm việc làm. Tuy nhiên, công việc bấp bênh, đến năm 2013, anh chị quyết định quay lại Quảng Nam tìm kiếm cơ hội mới với hy vọng cuộc sống của gia đình sẽ bớt vất vả.

Thế chấp sổ đỏ vay tiền, nhưng không đủ để chữa bệnh cho con - Ảnh 1.

Cháu Nguyễn Văn Thành đang chống chọi với căn bệnh hiếm gặp

NAM THỊNH

Anh Quân được nhận vào làm lái xe dịch vụ cho một công ty trên địa bàn TP.Tam Kỳ, chị Phấn làm nhân viên bán hàng ở công ty sữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi tai họa ập đến vào tháng 4.2020, cháu Nguyễn Văn Thành bắt đầu xuất hiện những cơn sốt không dứt. Vợ chồng anh sau đó đưa con trai ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để kiểm tra. "Sau khi làm hết các xét nghiệm, tôi như chết đứng khi bác sĩ thông tin cháu mắc phải căn bệnh quái ác, đó là Lupus ban đỏ hệ thống tổn thương da, khớp", chị Phấn nhớ lại.

Từ khi con trai mắc bệnh, cuộc sống của gia đình chị Phấn vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Chị đành bỏ việc để ở nhà chăm sóc con. Không còn khả năng xoay xở, anh chị đành trả phòng trọ, về nhà ông bà ngoại xin ở nhờ. "Trung bình mỗi tháng cháu phải ra bệnh viện nằm điều trị khoảng 7 ngày nhằm ức chế vi rút trong người không phát triển. Bởi, nếu vi rút tái phát nhưng chưa được vào thuốc thì cháu sẽ có triệu chứng sốt, đau đầu liên tục. Trung bình mỗi tháng vợ chồng tôi phải tốn đến 35 triệu đồng để lo thuốc men cho cháu. Giờ bệnh đã tổn thương đến thận, gan nên thời gian nằm bệnh viện sẽ nhiều hơn, trong khi vợ chồng tôi không biết phải vay mượn ở đâu", chị Phấn nói trong nước mắt.

Bên cạnh khoản 35 triệu đồng cố định hằng tháng, mỗi ngày, cậu học trò này còn phải tốn thêm 200.000 đồng tiền thuốc. Như vậy, chi phí thuốc men hằng tháng bố mẹ phải lo cho em lên đến 41 triệu đồng. Sổ đỏ căn nhà cấp 4 của ông bà ngoại cũng đã được bố mẹ mượn đem đi cầm cố ngân hàng để vay hơn 200 triệu đồng cứu cháu. Tuy nhiên, số tiền này cũng chỉ đủ cầm cự được một thời gian ngắn, hết tiền, vợ chồng chị Phấn lại chạy vay mượn khắp nơi. "Nhìn con mỗi ngày bị căn bệnh quái ác hành hạ, phận làm bố mẹ khi chứng kiến cảnh đó đau đớn vô cùng. Nhưng vì không có tiền cứu chữa vợ chồng tôi đành bất lực và chỉ biết ôm con mà khóc. Ước gì bản thân tôi có thể gánh căn bệnh đó cho con mình", chị Phấn nói trong nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn Văn Thành; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.