Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO

Thầy trò Trường ĐH Trà Vinh thao thức đến sáng, chờ ngày lên đường!

15/03/2024 14:06 GMT+7

Trước ngày lên đường từ miền Tây tới TP.HCM để dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO, HLV Trầm Quốc Nam của đội Trường ĐH Trà Vinh đã thao thức đến 3 giờ sáng. Ông và các cầu thủ đều nôn nao và háo hức với lần đầu lọt vào vòng chung kết của giải.

Gần 9 giờ sáng 14.3, chuyến xe chở các thành viên của đội bóng đá nam Trường ĐH Trà Vinh đã có mặt tại khách sạn Thiên Hồng - Bát Đạt (trong hệ thống lưu trú của Saigontourist Group) để chuẩn bị cho vòng chung kết của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024). Hành trang đơn giản của mỗi cầu thủ và ban huấn luyện đựng trong 1 vali và 1 balo của trường. Tất nhiên, cả đội cũng không quên mang theo một lưới đầy bóng để tập luyện. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng đến từ Trà Vinh lọt vào vòng chung kết của giải nên cả thầy và trò đều háo hức mất ngủ.

Tân binh ĐH Trà Vinh ‘Chúng em chỉ chờ trái bóng lăn’

Thầy trò Trường ĐH Trà Vinh thao thức đến sáng, chờ ngày lên đường!- Ảnh 1.

Các cầu thủ Trường ĐH Trà Vinh có mặt tại khách sạn từ sáng 14.3

Võ Hiếu

HLV Trầm Quốc Nam của đội Trường ĐH Trà Vinh cho biết xe xuất phát từ 5 giờ 15 phút sáng nhưng nhiều cầu thủ đã có mặt từ trước đó khá lâu. Đêm hôm trước, nhiều thành viên đội cũng nôn nao không ngủ được: "Trên xe hầu như các bạn đều ngủ vì đêm hôm trước nôn nao khó ngủ. Cả tôi cũng thế, tôi thức đến 2-3 giờ sáng. Lần đầu tiên vào đến vòng chung kết thì vừa vui vừa háo hức và vừa áp lực".

Thầy trò Trường ĐH Trà Vinh thao thức đến sáng, chờ ngày lên đường!- Ảnh 2.
Thầy trò Trường ĐH Trà Vinh thao thức đến sáng, chờ ngày lên đường!- Ảnh 3.

Phòng ốc sạch sẽ, tiện nghi

Võ Hiếu

Các thành viên của đội cũng bất ngờ khi được ở khách sạn 3 sao ngay trung tâm TP.HCM với phòng ốc hiện đại, sạch sẽ, khang trang và được tiếp đón chu đáo như khách quý.

"Ban tổ chức và khách sạn Thiên Hồng - Bát Đạt cực kỳ chu đáo. Chúng tôi vừa đến nơi đã được tặng hoa và sắp xếp lên phòng nghỉ ngơi ngay lập tức. Tôi có cảm giác như đang ở nhà chứ không phải đi du đấu nữa", HLV Trầm Quốc Nam kể lại.

Thái Bình Ninh, cầu thủ của đội, lại đặc biệt ấn tượng với những món ăn do khách sạn chuẩn bị: "Đây là lần đầu tiên chúng em đến với vòng chung kết của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Năm vừa rồi chúng em đã thua tại vòng loại. TP.HCM rất nhộn nhịp, sôi động và khách sạn thì khang trang, sạch sẽ. Em không ngờ là có nhiều món ăn như vậy và lại được nấu theo khẩu vị của người miền Tây chúng em nữa. Chúng em ăn rất ngon miệng và no miệng".

Thầy trò Trường ĐH Trà Vinh thao thức đến sáng, chờ ngày lên đường!- Ảnh 4.

HLV Trầm Quốc Nam (áo vàng) cảm kích vì sự tiếp đón chu đáo

Võ Hiếu

Thầy trò Trường ĐH Trà Vinh thao thức đến sáng, chờ ngày lên đường!- Ảnh 5.

Bữa ăn đầu tiên của đội Trường ĐH Trà Vinh ở vòng chung kết

Võ Hiếu

Thầy trò Trường ĐH Trà Vinh thao thức đến sáng, chờ ngày lên đường!- Ảnh 6.

Khách sạn đã bố trí thực đơn theo khẩu vị từng vùng miền

Võ Hiếu

Thầy trò Trường ĐH Trà Vinh thao thức đến sáng, chờ ngày lên đường!- Ảnh 7.

Các cầu thủ trẻ háo hức cho hành trình sắp tới

Võ Hiếu

Còn HLV Trầm Quốc Nam thì cảm kích trước sự chu đáo của ban tổ chức và khách sạn, ông nói "đầu bếp nấu ăn riêng cho từng vùng miền thì giống như là một người mẹ, một người cha trong gia đình. Tức là hiểu con muốn ăn gì để làm món ăn đó. Và đặc biệt đến chăm sóc sức khỏe cho cầu thủ cũng như trong đoàn thì góc độ vệ sinh an toàn là đặt hàng đầu".

Ông Trần Công Muôn, đại diện khách sạn Thiên Hồng - Bát Đạt, cho biết để các đội có sức khỏe và tinh thần tốt nhất, khách sạn đã bố trí thực đơn vừa thay đổi theo ngày vừa phù hợp với khẩu vị của từng vùng miền. Khách sạn cũng chú ý về phần ăn chín uống sôi, không phục vụ các món tái sống để tránh trường hợp đáng tiếc.

Thầy trò Trường ĐH Trà Vinh thao thức đến sáng, chờ ngày lên đường!- Ảnh 8.

Ở cùng hệ thống khách sạn Thiên Hồng- Bát Đạt còn có đội Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế

Võ Hiếu

Thầy trò Trường ĐH Trà Vinh thao thức đến sáng, chờ ngày lên đường!- Ảnh 9.

Tranh thủ gọi điện về khoe với gia đình về bữa ăn ở khách sạn

Võ Hiếu

Ở vòng chung kết sắp tới, đội Trường ĐH Trà Vinh nằm ở bảng B cùng các đội: Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế và Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

"Lần đầu tham dự vòng chung kết, chúng tôi không "thùng rỗng kêu to", có thể dưới cơ một số đội nhưng chúng tôi luôn thi đấu hết mình, không ngại đối thủ nào cả. Tôi luôn nhắc học trò phải giữ gìn hình ảnh của trường, thi đấu hết mình nhưng không được chơi xấu. Như slogan của giải là "chơi đẹp - thắng đẹp - cổ vũ đẹp", chúng tôi sẽ thi đấu fair-play, xứng đáng là đại diện của miền Tây", HLV Trầm Quốc Nam khẳng định.

Thầy trò Trường ĐH Trà Vinh thao thức đến sáng, chờ ngày lên đường!- Ảnh 10.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.