Thầy giáo trẻ vượt lên nghịch cảnh

17/11/2011 23:05 GMT+7

Nguyễn Đình Huấn (xã Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh) vốn là thầy giáo trẻ tài hoa nhưng tai nạn bất ngờ khiến thầy bị tàn phế khi mới 22 tuổi. Dù bị liệt nửa người, nhưng thầy vẫn dùng tay giả để dạy vẽ cho học sinh trong vùng.

Nguyễn Đình Huấn (xã Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh) vốn là thầy giáo trẻ tài hoa nhưng tai nạn bất ngờ khiến thầy bị tàn phế khi mới 22 tuổi. Dù bị liệt nửa người, nhưng thầy vẫn dùng tay giả để dạy vẽ cho học sinh trong vùng.

Cách đây 3 năm, Báo Thanh Niên có bài viết về số phận thương tâm của thầy Nguyễn Đình Huấn, giáo viên dạy mỹ thuật của Trường tiểu học Cổ Thành (Chí Linh, Hải Dương). Lúc ấy, thầy Huấn bị tai nạn giao thông trên đường đi dạy và đang giằng co sự sống với tử thần. Sau đó, gia đình chạy chữa khắp nơi nên thầy có thể ngồi dậy và cử động được hai cánh tay. Vậy là thầy lại tiếp tục theo đuổi nghề dạy học. Dù chỉ cựa quậy được cánh tay, nhưng thầy đã lắp tay giả để có thể điều khiển được bút vẽ. Do không thể tự đi lại, thầy mở lớp dạy vẽ ngay tại nhà ở xã Phú Hóa.

Gia đình nghèo (do cha cũng là nhà giáo, mẹ làm ruộng  nuôi 5 anh em) nên gia đình cũng chỉ xây tạm cho thầy một căn phòng nhỏ để vừa là nơi anh sinh hoạt vừa làm lớp học. Thế là ngày ngày trong căn phòng đó, thầy tập luyện để vượt qua bệnh tật và dạy học cho học sinh trong làng. Là người vẽ đẹp nổi tiếng trong vùng, nên nhiều học sinh biết và tìm đến nhờ thầy dạy để ôn thi vào các trường ĐH. Thật may mắn, nhờ nỗ lực và chút tài năng của mình, lớp đầu tiên thầy dạy 12 học sinh thì cả 12 em đỗ vào các trường ĐH, CĐ có thi môn năng khiếu.

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.