Thầy giáo trẻ bỏ nghề chỉ sau một học kỳ vì quá căng thẳng

07/11/2017 14:07 GMT+7

Mỗi ngày, Eddie Ledsham phải soạn giáo án cho 7 bài học khác nhau, liên tục 5 ngày trong tuần. Anh dậy làm việc từ lúc 5 giờ 30 phút và về nhà lúc 18 giờ 30 phút. Ledsham đã bỏ nghề chỉ sau 1 học kỳ vì áp lực.

Anh Eddie Ledsham, 22 tuổi, từng là giáo viên tại một trường tiểu học ở thị trấn Wallasey, hạt Merseyside (Anh). Ngay từ khi còn học đại học, các giảng viên đã cảnh báo năm đầu tiên đi dạy sẽ cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, Ledsham lại không nghĩ rằng nó lại “kinh hoàng” đến thế, theo Liverpool Echo.
Sau khi tốt nghiệp, Ledsham tìm được công việc dạy học tại một trường tiểu học ở thị trấn Wallasey. Anh phụ trách dạy cho học sinh 8 tuổi. Thầy giáo trẻ bị choáng ngợp với khối lượng công việc khổng lồ.
Mặc dù Ledsham đã được học cách soạn giáo án ở đại học nhưng anh kể rằng gần như không thể hoàn thành khối lượng công việc quá nhiều ở trường tiểu học.
“Khi còn đại học, chúng tôi được dạy rằng mỗi giáo án phải dài 3 trang giấy A4. Nhưng trên thực tế tôi đã phải soạn 7 giáo án như thế mỗi ngày và liên tục 5 ngày trong tuần”, thầy giáo trẻ kể lại.
Ledsham phải dậy từ 5 giờ 30 phút sáng để chấm điểm cho học sinh và lên kế hoạch giảng dạy. Đến trưa, thay vì cùng các đồng nghiệp ăn trưa, anh lại phải ngồi lại lớp để làm việc.
“Hầu hết các giáo viên khác chỉ nói chuyện với tôi khi tôi làm sai thứ gì đó, trong khi bạn làm tốt thì chẳng ai chú ý”, Ledsham kể lại.
Khi dạy đến tuần thứ ba, Ledsham đã nghĩ đến việc sẽ bỏ nghề dạy học. Anh tìm đến mẹ và khóc vì áp lực công việc quá nhiều. Sau khi được mẹ động viên, thầy giáo trẻ quyết định tiếp tục công việc, theo Daily Mail.
Ledsham cũng kể rằng anh gần như bị ám ảnh bởi công việc. Ngay cả khi đang đi trên tàu điện ngầm hoặc xem bóng đá với bạn bè, Ledsham cũng cảm thấy tội lỗi khi không làm việc. Dù thích gắn bó với trẻ con nhưng thầy giáo trẻ đã quyết định bỏ nghề chỉ sau một học kỳ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.