Thầy giáo quặn lòng mỗi lần điểm danh học trực tuyến và điều bí ẩn đằng sau...

17/11/2021 19:22 GMT+7

Cứ mỗi lần đến giờ điểm danh học trực tuyến , thầy giáo trẻ lại quặn lòng nhìn tên học trò mà không thể điểm danh vì em học sinh ấy không thể tham gia học trực tuyến do gia cảnh quá khó khăn.

Bà ngoại của Hằng nghẹn ngào vì từ nay cháu có máy để học trực tuyến

ĐÀO NGỌC THẠCH

Nuốt nước mắt vào trong vì thương học trò

Đã nửa học kỳ I trôi qua, nhưng có những em học sinh vẫn chưa một lần được biết đến cảm giác học trực tuyến là gì. Hôm nay, trong chương trình trao thiết bị hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại quận Bình Tân (TP.HCM) do T.Ư Đoàn, Báo Thanh Niên và FPT Shop tổ chức, nghe câu chuyện mà thầy giáo trẻ Dương Hữu Phước (giáo viên chủ nhiệm lớp 3/9 Trường tiểu học Trần Văn Ơn, Q. Bình Tân) kể lại mà ai cũng phải rưng rưng nước mắt.

“Mình đau lòng lắm. Dẫu biết em ấy không thể tham gia học được nhưng cứ mỗi lần đến giờ điểm danh, thấy tên em ấy phải bỏ qua nhưng lòng lại đau. Thương em vô cùng”, thầy Phước nghẹn ngào chia sẻ.

Cả 2 bà cháu Hằng và thầy Phước đều hạnh phúc vì từ nay Hằng được học trực tuyến như bao bạn bè đồng trang lứa khác

ĐÀO nGỌC THẠCH

Em học sinh ấy là Đào Minh Hằng, lớp 3/9 Trường tiểu học Trần Văn Ơn. Sinh ra không được may mắn như bao bạn bè đồng trang lứa khác, không còn ba mẹ, Hằng sống với bà ngoài già yếu. Mỗi ngày bà ngoại đi nhặt ve chai, bán vé số nuôi cháu ăn học. Cuộc sống còn không đủ bữa ăn hằng ngày nên việc mua máy để cho cháu học trực tuyến là điều không thể.

Đã hơn nửa học kỳ I đi qua nhưng nhiều em học sinh vẫn chưa một lần được học trực tuyến

ĐÀO NGỌC THẠCH

“Chỉ sợ sau này tôi mất, cháu đã mồ côi còn phải mù chữ nữa thì cuộc đời của cháu sẽ rất khổ. Thương cháu mà tôi khóc hết nước mắt”, bà Đào Thị Lộc, bà ngoại Hằng trải lòng.

Mừng rớt nước mắt vì hạnh phúc

Hằng là một trong 25 em học sinh được nhận thiết bị hỗ trợ học trực tuyến hôm nay tại Q. Bình Tân. Mỗi em là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một câu chuyện đáng buồn khi hơn nửa học kỳ I qua đi nhưng các em chưa một lần được học trực tuyến vì không có thiết bị.

Ông Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên điện tử, trao máy tính bảng cho các em học sinh của quận Bình Tân

ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong buổi chiều mưa nặng hạt, những bước chân vội vã của phụ huynh và học sinh đến hội trường của UBND Q.Bình Tân để nhận và lại vội vàng, háo hức trở về nhà để mở món quà máy tính bảng mà chương trình trao tặng.

Nhìn thấy cô học trò của mình nhận được máy tính bảng từ chương trình, từ nay Hằng sẽ được học trực tuyến như bao bạn bè khác, thầy Phước xúc động chia sẻ: “Thật sự cảm ơn chương trình vì mang đến món quà ý nghĩa cho các em. Từ nay, mình sẽ cố gắng mỗi ngày, mỗi tối ngoài giờ học chính sẽ kèm thêm cho Hằng để em có thể bắt kịp nhịp với bạn bè sau thời gian dài gián đoạn”.

Đại diện FPT Shop trao thiết bị hỗ trợ học trực tuyến cho các em học sinh

ĐÀO NGỌC THẠCH

Bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND Q.Bình Tân (TP.HCM), trao máy tính bảng của chương trình cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận và mong các em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng sự quan tâm của cộng đồng và xã hội

ĐÀO NGỌC THẠCH

Thầy Phước cho biết dù có gửi bài tập để Hằng học tại nhà nhưng rất khó khi bà ngoại Hằng cũng không biết nhiều chữ để chỉ cho cháu học. Đây cũng là điều mà thầy Phước rất tâm tư, chính vì thế thầy rất biết ơn chương trình khi đã trao cho Hằng cũng như 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của quận Bình Tân có cơ hội để tiếp cận việc học một cách công bằng như bao bạn bè đồng trang lứa.

Từ hôm nay, các em sẽ được học trực tuyến như bao bạn bè khác

ĐÀO NGỌC THẠCH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Thanh niên Online chia sẻ với học sinh: “Hy vọng món quà của Báo Thanh Niên đến tay học sinh hôm nay là sự giúp đỡ ban đầu để các em sớm thích ứng với những sự thay đổi trong học tập. Niềm vui khi về đến nhà, các em mở món quà, bắt đầu với việc học, giải trí… sẽ giúp các em học tập tốt, sẽ lớn lên, ngày càng thích ứng với sự thay đổi của thời đại”, ông Việt Hưng chia sẻ.

Bà Lê Thị Ngọc Dung tặng hoa thay cho lời cảm ơn của Quận Bình Tân đến Báo Thanh Niên và FPT Shop đã hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn quận có cơ hội được tiếp cận việc học trực tuyến

ĐÀO NGỌC THẠCH

Bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND Q.Bình Tân (TP.HCM) cũng gửi gắm đến học sinh nhận máy tính bảng tại buổi trao thiết bị hỗ trợ: “Với món quà tặng này, mong các con nâng niu, trân trọng vì đó là tình cảm của các cô, các chú dành cho các con để các con có thiết bị học tập. Mong các con cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích”.

Thay mặt cho FPT Shop, đơn vị đồng hành cùng chương trình Cùng em học trực tuyến, ông nói rằng món quà mà FPT Shop gửi đến học sinh chia sẻ một phần khó khăn mà các em đang gặp phải. Thông qua chương trình nhân văn của Báo Thanh Niên, FPT Shop thấu hiểu và sẽ luôn đồng hành với học sinh, sinh viên khó khăn của TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.